Mẹ và Tết, Tết và mẹ

0
10
FN2m2M5p.jpg

Đến nay hai nhăm tuổi đầu tôi vẫn quả tình không hiểu nổi. Năm nào chẳng có tết, “xuân đi xuân lại lại”, can cớ gì mà rốt ráo tất tưởi cả lên, đay rứt nhau, quát tháo nhau, tiền nong, sắm sửa, quà cáp, dọn dẹp, trang hoàng… ôi thì đủ.

Mời bạn đọc thi viết “Giúp mẹ ngày xuân”Tải MẪU DỰ THI tại đây (Word, 453 KB)Mời bạn đọc xem tất cả bài thi được đăng tại đây

Tôi thì tôi chỉ ước đi du lịch quách mấy ngày tết cho rồi, đỡ bị lôi vào cái vòng xoáy không đáng có ấy.

FN2m2M5p.jpgPhóng to
Ảnh chỉ mang tính minh họa của tác giả Nguyễn Ngọc Sâm, dự thi ảnh Xuân đoàn tụ của Tuổi Trẻ Online

Mời bình chọn bài dự thi

Ngay lúc này, bạn đọc có thể truy cập trang web cuộc thi viết Giúp mẹ ngày xuân tại http://tuoitre.vn/giup-me-ngay-xuan để bình chọn các bài thi được đăng. Hạn cuối bình chọn là 24g ngày 7-1-2014.

Cách thức bình chọn rất đơn giản: bấm vào chữ “Bình chọn” trên tựa bài, nhập mã bảo vệ, sau đó bấm “gửi”.

Sẽ có một giải bài viết được bạn đọc bình chọn nhiều nhất (dựa trên số lượng bạn đọc bình chọn cho bài viết tại trang web cuộc thi) gồm một máy hút bụi trị giá 3 triệu đồng và một năm sử dụng sản phẩm P&G (12 gói sản phẩm Tide + Downy).

Tiếp tới, số hạng tiếp theo, là mẹ. Xin nói trước là mẹ tôi chẳng phải mẹ hiền gì gì đó như trong thơ văn ca ngợi hay trí tưởng tượng của một đứa con điển hình đâu ạ. Mẹ tôi là “bà la sát” của tôi, bà bắt bớ, càu nhàu, dọa nạt, thậm chí… đánh đập, nhằm tôi đây phải cất cái mông lên mà đi dọn nhà, rửa chén, “hầu” gói bánh, ngay cả khi tôi đã hai mươi nhăm (may là giờ đã bỏ biện pháp hạ cẳng chân động cẳng tay).

Đồng ý là tôi cũng lười nhác, lại lắm lời. Nhưng các ông các bà mà “vớ” được mẹ như mẹ tôi lại chẳng kêu trời lên ấy, tôi là tôi có sức “chịu đựng” quá khủng khiếp rồi. Thử mà xem, một bà mẹ cứ thoáng thấy bóng đứa con bé bỏng tội nghiệp lai vãng trong phạm vi nghe được tiếng nói của bà là bất thình lình ra chiếu chỉ… sai vặt ngay lập tức. Ôi phận làm con!

Rồi cái gì đến thì nó đến, tôi cũng “bỏ nhà mà đi” thật, tôi đi chơi, đi lang thang theo tiếng gọi của tuổi trẻ, xa nhà thật, tới tám trăm cây số chứ chẳng chơi, đi liền ba tháng rưỡi. Quanh phòng trọ của tôi, người ta quát con, mắng con, đánh con, rồi nấu cơm cho con ăn, nhường đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp, tổ chức sinh nhật cho con. Người ta còn làm việc chật vật với đồng lương gần chết đói, vì ở nhà có đứa con. Khổ quá, tôi chưa làm mẹ mà đã phát khóc, không, bạn đọc đừng hiểu lầm tôi xúc động bởi tình mẹ, tôi khóc vì tôi… khổ quá, làm quần quật chẳng đủ no bụng, vậy mà họ, làm như tôi, về nhà lại chăm sóc con, làm việc nhà tiếp. Mà họ cứ phơi phới mới lạ, những người phụ nữ cực nhọc ấy, họ cười tươi hí hửng kể chuyện mấy đứa con tinh khôn của họ. Làm tôi nhớ mẹ “sư tử Hà Đông” của tôi quá, không biết có khi nào ở nhà mẹ tôi đang hãnh diện khoe với xóm giềng: “Cái con nhà tôi nó quá xá, nó bỏ nhà đi lang thang, đố có đứa nào kể cả con giai gan to bằng nó”. Thương thương nhớ nhớ, sắp tết, tôi lật đật tìm đường về.

Tôi là tôi là người phụ nữ thời đại mới, tôi là tôi cực lực phản đối chuyện mọi gánh nặng việc nhà đổ hết lên vai người phụ nữ, thế là tôi là tôi… biếng, bỏ bê, tôi không làm. Nhưng khổ nỗi ông bà bố mẹ tôi không ở trong cùng thời đại với tôi, mà ngay cả lũ bạn đồng trang lứa ngoài kia cũng vậy hay sao ấy, nên “bất lực” trước thực tại, tôi lại cùng mẹ “nô nức, say sưa” đón tết.

Tôi thì dĩ nhiên vừa lao động vừa phàn nàn, đá thúng đụng nia (ông thầy giáo lịch sử của tôi bảo “lao động là vinh quang, mà ai cũng ngại vinh quang”, chí lý). Cũng có vài khi tôi vừa làm vừa hát, như lúc gói bánh chưng chẳng hạn, tôi là tôi khéo tay lắm, đến mẹ “không-bao-giờ-khen” của tôi còn công nhận. Nhưng vậy thôi, còn lại tôi ghét hết, cỗ bàn, kỳ cọ, rửa ráy. Ghét, trì hoãn, làu nhàu rồi tôi vẫn làm đủ xong nhiêu việc đấy. Mà lạ, mỗi lần xong một việc, như tổng vệ sinh “đại siêu thị” tủ lạnh của mẹ xong chẳng hạn, ngồi nghỉ, tôi lại thấy tâm trạng thư thái, thỏa mãn lạ thường, thấy mình vĩ đại ví như hiểu được Truyện Kiều gửi gắm tâm sự gì của Nguyễn Du, ái chà mà thậm chí còn như chính mình là đại thi hào không bằng. Ngây ngây ngất ngất phải một lúc, rồi bùi ngùi, nhấm nhẳn, tôi làm việc tiếp.

Năm nay, năm sau, năm sau nữa, tết và mẹ, mẹ và tết, tiếp tục là sự kết hợp hoàn hảo, mà thiếu mẹ hoặc thiếu tết thì không biết tôi còn lang bạt phương trời nào. Dù con thuyền đời còn lênh đênh giữa mông mênh, chống chếnh, nơi nào, khi nào còn mẹ, còn tết, trái tim tôi sẽ tìm được điểm về và tâm hồn tôi còn biết nó là ai trong cõi thực – cõi mê này.

Cuộc thi viết “Giúp mẹ ngày xuân” sẽ nhận bài đến 24g ngày 31-12-2013, dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam (trừ cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ).

Bài thi có thể đề cập một hay nhiều nội dung sau: chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm khi cùng mẹ chuẩn bị đón tết cổ truyền, những suy nghĩ, ý thức, trách nhiệm với cha mẹ và gia đình trong ngày tết, những kế hoạch dự định giúp đỡ mẹ trong việc chuẩn bị đón tết cổ truyền… Những nội dung trên chỉ mang tính gợi ý. Các câu chuyện chia sẻ trong bài thi cần là người thật, việc thật.

Bài viết dưới 1.000 chữ bằng tiếng Việt có dấu, chưa từng đăng tải ở bất cứ đâu, kể cả các trang mạng xã hội, blog, diễn đàn…; khuyến khích bài thi có thêm hình ảnh hay hình vẽ minh họa.

Có hai cách gửi bài: truy cập địa chỉ liên kết http://tuoitre.vn/giup-me-ngay-xuan, vào mục “Gửi bài” và thực hiện theo hướng dẫn; hoặc tải mẫu dự thi TẠI ĐÂY, hoàn tất bài thi và gửi về email toasoantto@gmail.com. Ban tổ chức không nhận bài viết tay gửi qua đường bưu điện.

Các bài dự thi tốt sẽ được đăng hoặc trích đăng trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) và trang web của cuộc thi http://tuoitre.vn/giup-me-ngay-xuan và không có nhuận bút.

Cuộc thi là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Giúp mẹ ngày xuân” do Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Procter & Gamble Việt Nam và Saigon Co.op. Lễ trao giải dự kiến vào ngày 12-1-2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi giải thưởng gồm giấy chứng nhận của ban tổ chức và các sản phẩm từ đơn vị tài trợ, cụ thể:

– 1 giải nhất: 1 chuyến du lịch dành cho người đoạt giải đi cùng với mẹ trị giá 20 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm Ariel và Downy của P&G

– 1 giải nhì: 1 máy giặt trị giá 5 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm Ariel và Downy của P&G

– 1 giải ba: 1 lò viba trị giá 3 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm Ariel và Downy của P&G

– 1 giải bài viết được bạn đọc bình chọn nhiều nhất (dựa trên số lượng bạn đọc bình chọn cho bài viết tại trang web của cuộc thi): 1 máy hút bụi trị giá 3 triệu đồng và 1 năm sử dụng sản phẩm P&G (12 gói sản phẩm Tide + Downy)

– 6 giải khuyến khích: 1 năm sử dụng sản phẩm P&G (12 gói sản phẩm Tide + Downy)

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn