MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

0
15
MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Trong lần đầu trải nghiệm, MC – Á hậu Hoàng Oanh đã phải chịu đầu hàng với môn trượt tuyết sau nhiều lần vấp ngã.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Catalunya là một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha, tọa lạc ở miền đông bắc bán đảo Iberia. Hoàng Oanh dành khoảng một tuần trong tháng 3 để du lịch tại vùng này.

Đến đây, lần đầu Hoàng Oanh được nhìn thấy một khoảng trời đất chỉ toàn màu trắng và chạm vào tuyết. Cô và những người bạn đã sử dụng xe trượt tuyết chuyên dụng để có thể leo lên những ngọn núi tuyết cao chót vót.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Hoàng Oanh gọi Val d’Aran là thiên đường tuyết. Mọi người trong đoàn sử dụng “snow racket”, một thiết bị đeo chân chuyên dụng để di chuyển trên tuyết. “Đôi giày” khá cồng kềnh và điều khiển khó khăn.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

“Đi một hồi quen thì thấy cũng nhẹ và bắt đầu tận hưởng khung cảnh thiên nhiên xung quanh, thấy người trượt tuyết bay vèo vèo mà mình ngưỡng mộ, bởi mình thật sự bỏ cuộc với cái giày trượt tuyết làm té sấp mặt hơn chục lần”, Hoàng Oanh vui vẻ nhớ lại.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Đi xe chó kéo (Dog Sled) cũng là một kỷ niệm đáng nhớ khác của Hoàng Oanh. 12 chú chó dũng mãnh kéo xe. Tới giờ Hoàng Oanh vẫn dạt dào cảm xúc: “Hoà mình vào cả khu rừng tuyết trắng phủ đầy, ngàn thông lấp lánh ánh mặt trời, thật sự là một cảm giác hạnh phúc khó tả”.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

“Có thể nói đây là nơi Oanh thích nhất sau quê nhà của mình”, cô thốt lên. 

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

“Lần đầu tiên Hoàng Oanh được đặt chân đến Catalunya, cũng như châu Âu. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì từ nhỏ đã có giấc mơ được đi đây đó, được khám phá những điều mới mẻ của thế giới. Hơn nữa là mong muốn trở thành người phụ nữ độc lập trong cuộc sống”, cô cho biết thêm.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Trong chuyến đi này, nữ diễn viên của “Tháng năm rực rỡ” còn thăm vùng đất của những trận đấu bò tót Barcelona. Với Hoàng Oanh, đây là một thành phố hội tụ những điều đẹp và hay với không khí vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa năng động mà cũng rất yên bình. “Đặc biệt tôi được dịp gặp lại cô bạn học thuở ‘Tháng năm rực rỡ’ 13 năm trước ở đây”, MC Hoàng Oanh nói.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Tại Barcelona, nữ MC 9X đã đến thăm nhà hát Palau De La Musica Catalana. “Đây là một tuyệt tác kiến trúc, khi tiếng nhạc vang lên, bạn biết mình đang ở châu Âu và ở trong thế giới nghệ thuật tĩnh lặng cho tâm hồn dù ngoài kia có ồn ào thế nào đi nữa”, cô miêu tả. Nhà hát này được xây dựng trong khoảng năm 1905 – 1908 và công nhận di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 1997.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Gothic Corner là nơi Hoàng Oanh thích nhất và khuyến khích mọi người đến thăm. “Khu phố cổ kính tuyệt đẹp, bạn có thể đi dạo ở khu này cả ngày không chán, từ từ khám phá từng ngóc ngách ở đây, chìm đắm trong một thế giới cổ tích của riêng bạn”.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Cô cũng ghé qua tòa nhà Casa Vicens. Trước nơi này là một ngôi nhà, sau trở thành viện bảo tàng. Theo lời kể của Hoàng Oanh, dù được xây rất lâu rồi, kiến trúc ở đây vẫn là “đỉnh cao mang dấu ấn của kiến trúc sư lừng lẫy Gaudi. Màu sắc, ánh sáng, chất liệu, hình khối, hoạ tiết đều gợi cho bạn về những gì mộc mạc và đẹp nhất của Tây Ban Nha”.

MC Hoàng Oanh ngã liên tiếp khi trượt tuyết ở châu Âu

Cô nàng đã tranh thủ thưởng thức món trứng cá nổi tiếng Caviar. Loại thực phẩm được mệnh danh là ngọc trai đen của biển cả. “Lần đầu được thưởng thức trứng cá, tôi trầm trồ trước độ tươi ngon của Caviar, rượu uống kèm và cả sự chu đáo nhiệt tình của bà chủ tiệm. Hơn 11h các cửa hàng mới mở cửa, nhà nhà đi trượt tuyết, hè thì đi leo núi. Tối họ ăn trứng cá Caviar, thưởng rượu đến 9-10h mới bắt đầu ăn tối”, Hoàng Oanh nhớ lại.

Ấn tượng của nữ MC xinh đẹp về vùng đất này là được người dân đón tiếp chu đáo, con người nồng hậu.

Tây Ban Nha là thành viên của hiệp ước về đi lại tự do Schengen do một số nước châu Âu ký kết. Người Việt Nam muốn đến Catalunya – Tây Ban Nha cần có visa  Schengen. Hiện chưa có đường bay thẳng từ TP HCM đến Barcelona. Du khách có thể chọn chuyến bay quá cảnh tại Paris (Pháp), Singapore, Dubai (UAE)…

Ảnh: NVCC

Nguồn: Vnexpress.net