MC Diệp Chi cùng con gái nhỏ vi vu khắp thế giới

0
13
Hai mẹ con Diệp Chi dừng chân tại Dubai trước khi đến với hành trình Châu Âu

Hai mẹ con Diệp Chi thức dậy trước 4h, chờ để trọn vẹn ngắm nhìn khoảnh khắc hơn 100 chiếc khinh khí cầu bay lên đồng loạt lúc hừng đông.

Mỗi dịp hè đến, nhiều bậc cha mẹ rất muốn cho con đi du lịch để cả nhà cùng có những phút giây vui vẻ bên nhau, nhưng lại thường đắn đo vì ngại phải chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh, sợ con không hợp khí hậu, đồ ăn… Đặc biệt là những chuyến đi xa, những lúc con khóc ré lên trên máy bay không chỉ làm gia đình căng thẳng mà còn phiền tới những người xung quanh.

Nhưng mỗi điểm đến sẽ đem lại cho các con những trải nghiệm mới quý báu mà không phải khi nào cũng có được. Các bậc cha mẹ không nên để những trở ngại đó làm ảnh hưởng tới đam mê khám phá của con.

“Ẩn sâu trong mỗi đứa trẻ là một nhà thám hiểm thực sự. Luôn háo hức, say mê, tò mò với mọi thứ. Các giác quan lúc nào cũng chực chờ để nghe, ngắm, hít hà, chạm với, nếm thử…”, theo Nguyễn Diệp Chi, MC của Đài Truyền hình Việt Nam. Đó cũng là lý do cô luôn cố gắng sắp xếp lịch làm việc bận rộn để dành thời gian cùng con đi tới các vùng đất mới.

Mới đây, Diệp Chi cùng con gái – bé Sumo, tiếp tục lên đường trước khi bước vào năm học mới. Mỗi chuyến đi của hai mẹ con đều được Diệp Chi cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân, nhằm khuyến khích và truyền cảm hứng để phụ huynh mạnh dạn đưa các bạn nhỏ khám phá thế giới nhiều hơn.

Hai mẹ con Diệp Chi dừng chân tại Dubai trước khi đến với hành trình Châu Âu

Hai mẹ con Diệp Chi dừng chân tại Dubai trước khi đến với hành trình Châu Âu.

Hành trình năm 2018 của nữ MC cùng con gái khởi đầu tại châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Cô chia sẻ mình đã phải lựa chọn rất kỹ để xây dựng được một hành trình phù hợp, sao cho hai mẹ con có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất cùng nhau.

Một trong những điều quan trọng khi đi du lịch cùng con, theo Diệp Chi, bên cạnh những cân nhắc kỹ càng về chỗ ở và lịch trình, đó chính là lựa chọn hãng hàng không thân thiện với trẻ em, để cả gia đình có một khởi đầu thuận lợi.

Quãng đường bay khá dài nên Diệp Chi ban đầu hơi e ngại, sợ Sumo buồn chán trên máy bay. Tuy nhiên, cô đã lựa chọn bay hãng Emirates cùng với những tiện ích đặc biệt dành riêng cho hành khách nhí, từ sách truyện tới phim hoạt hình cùng rất nhiều quà tặng xinh xắn… để con có chuyến đi thoải mái. 

Trong suốt cuộc hành trình, bao giờ bạn nhỏ là người luôn tràn đầy năng lượng tươi mới, thậm chí ngay cả khi người lớn đã thấy mỏi chân. Diệp Chi kể về bé Sumo: “Dù trước đó có đi bộ cả gần chục cây số mỗi ngày mà đến tối Sumo vẫn nhảy chân sáo, cười toe níu tay mẹ rủ rê vào chỗ này chỗ kia ngắm nghía thêm”. Mỗi điểm đến hai mẹ con lại chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm mới, những khoảnh khắc đẹp được lưu giữ lại trong từng bức hình.

Dừng chân tại Thổ Nhĩ Kỳ – mảnh đất thần tiên giao thoa giữa Âu và Á – hai mẹ con Diệp Chi không sáng nào thức dậy sau 4 giờ, chờ đợi hơn một tiếng để trọn vẹn ngắm nhìn khoảnh khắc hơn 100 chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc bay lên đồng loạt lúc hừng đông. Phải dậy lúc ấy mới có cơ hội được trèo lên khinh khí cầu, ngắm thung lũng, nhà cửa từ trên cao, khác hẳn với cảm giác và góc nhìn từ trên máy bay, rất thú vị và đặc biệt.

Hai mẹ con an yên tận hưởng bình minh tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ

Hai mẹ con an yên tận hưởng bình minh tại Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ

Các bạn nhỏ phải học cách dậy sớm, chờ đợi, cố gắng để đạt được mong muốn của mình… Những bài học mà không sách vở hay trường học nào đem lại hiệu quả bằng chính các con tự trải nghiệm cho mình.

Những công trình đồ sộ kỳ vĩ trên điểm đến mà cả gia đình đặt chân tới cũng cho con bài học về lịch sử, văn hóa sinh động thay vì chỉ qua những trang sách khô khan. Tại Luxembourg, Diệp Chi cùng Sumo khám phá pháo đài Bock Casemates, một trong những công trình ấn tượng nhất trên lãnh thổ Đại công quốc này, được xây dựng từ năm 963 trên những vách đá dựng đứng, có chiều dài 23 km và sâu hơn 40 m. Vẻ đẹp cổ kính của pháo đài châu Âu này không chỉ cung cấp thêm kiến thức cho hai mẹ con, mà còn đem đến trải nghiệm như trên một “cỗ máy thời gian” trở về quá khứ.

Diệp Chi và bé Sumo tại pháo đài Bock Casemates, Luxembourg.

Diệp Chi và bé Sumo tại pháo đài Bock Casemates, Luxembourg.

Những trải nghiệm trong chuyến hành trình cùng nhau không chỉ mới đối với con mà cũng làm cho các bố mẹ phải bất ngờ. Như khi Diệp Chi cùng con đi qua cung đường ven biển hẹp quanh co xuyên núi hàng chục cây số trên quãng đường đến đảo Amalfi ở Italy, khiến cô phải thốt lên điểm đến này “không dành cho những người yếu tim”.

Những chuyến đi có phần “cảm giác mạnh” như thế khiến con tập quen với nỗi sợ để trở nên dũng cảm và cứng rắn hơn. Khi cơn sợ hãi qua đi, những gì thu lại được chính là sự phấn khích, ngập tràn năng lượng khám phá.

Đi du lịch không chỉ để thư giãn, để học những bài học bổ ích mà còn là dịp để cả gia đình sum vầy, chia sẻ và gắn kết với nhau hơn. Đừng ngần ngại mà bỏ qua những cơ hội trải nghiệm cùng con, để “album kỷ niệm” ngày một thêm đầy ắp, để các bạn nhỏ có thêm những trải nghiệm quý giá, giúp con tự tin hơn làm hành trang vững bước vào tương lai.

Kim Ngân

Nguồn: Vnexpress.net