Lý do bé 2 tuổi không thể rời mắt khỏi tranh vẽ Michelle Obama

0
10
Cư dân mạng phát sốt với hình ảnh bé gái ngạc nhiên đến mức phải há hốc miệng ngắm chân dung bà Michelle Obama.

Bức ảnh chụp bé gái đứng tần ngần trước bức chân dung vẽ Michelle Obama gây sốt trên mạng xã hội.

Đầu tháng 3, bé Parker Curry cùng mẹ Jessica và em gái Ava đã tới Triển lãm Chân dung Quốc gia, Viện nghiên cứu và Bảo tàng Smithsonian, Washington DC, Mỹ. Cô bé không thể rời mắt khỏi tranh chân dung mới của bà Michelle Obama. Ben Hines, 37 tuổi, một du khách đến từ bang North Carolina, Mỹ, đã bắt được khoảnh khắc Curry ngắm bức họa trên.

Cư dân mạng phát sốt với hình ảnh bé gái ngạc nhiên đến mức phải há hốc miệng ngắm chân dung bà Michelle Obama.

Cư dân mạng phát sốt với hình ảnh bé gái ngạc nhiên đến mức phải há hốc miệng ngắm chân dung bà Michelle Obama. Ảnh: Ben Hines.

Ben cho biết anh cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đó đúng thời điểm. Ben trả lời Buzzfeed: “Thật cảm động và đầy cảm hứng khi được nhìn thấy bé gái xinh đẹp này ngắm nhìn bức chân dung tuyệt mỹ của một phụ nữ quyền lực”.

Bức ảnh của Ben nhận được hơn 67.000 lượt thích khi CNN đăng tải trên Instagram. Nhiều người băn khoăn lý do khiến bé gái 2 tuổi mải mê ngắm bức họa bà Obama.

Jessica không hề biết con gái mình đã nổi tiếng cho đến khi bạn bè chia sẻ. Cô nói trên CNN ngày 5/3: “Khi hỏi kỹ hơn, tôi nhận ra con bé tin rằng Michelle Obama là một nữ hoàng và nó cũng muốn trở thành nữ hoàng. Là một phụ nữ da màu, tôi tin rằng điều đó rất quan trọng khi tôi cho Parker nhìn thấy những người có màu da giống con có thể làm được nhiều điều tuyệt vời và đang viết nên lịch sử. Từ đó, con bé biết mình cũng có thể làm được”.

Bức chân dung mới của bà Michelle Obama được treo tại Triển lãm Chân dung Quốc gia vào 12/2, khi bà nói về tương lai của thế giới.

Lý do bé 2 tuổi không chịu rời mắt khỏi tranh vẽ Michelle Obama
 
 

Lý do bé 2 tuổi không chịu rời mắt khỏi tranh vẽ Michelle Obama

 Buổi ra mắt bức chân dung của họa sĩ Amy Sherald. Video: AFP.

Tại buổi ra mắt, bà Obama nói về ý nghĩa của tác phẩm này với người xem: “Những bé gái và bé trai da màu sẽ thấy hình ảnh của ai đó giống mình được treo trên bức tường của viện nghệ thuật nổi tiếng tại Mỹ này… Và tôi biết sức ảnh hưởng của điều này tới cuộc sống của các em, vì tôi cũng từng là một trong những cô bé ấy”.

Nguồn: Vnexpress.net