Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời

0
10
Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 1.

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 1.

Hoa táo mèo nở trắng miền sơn cước tháng 3

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 2.

Ngay trên con đường liên xã ở khu Tà Xùa cũng có những cây táo mèo đang nở hoa

Ngược lên Tà Xùa từ Hà Nội, cây táo mèo mọc rải rác khắp các triển núi, bản làng của người đồng bào  H’ Mông từ xã Tà Xùa đến các xã Làng Chếu, Háng Đồng, Xím Vàng… Cứ đến độ tháng 3 dương lịch, những cây táo mèo đồng loạt trổ hoa và chỉ nở rộ trong khoảng 20-30 ngày rồi dần dần tàn lụi, rụng rơi khắp núi đồi. Nhiều đoạn, cả một triền núi đã được nhuộm mau trắng xóa của hoa táo mèo. 

Những bông hoa táo mèo khi bung nở nhìn rõ 5 cánh, cùng các đầu nhụy hoa từ mầu vàng dần dần ngả sang mầu nâu đất. 

Một số bạn trẻ từ nơi xa đến Tà Xùa dịp này ngỡ ngàng xen lẫn với thích thú khi được lạc vào một miền hoa trắng mang tên táo mèo. Hoa táo mèo nở trùng với mùa hoa ban, hoa gạo.

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 3.

Từng cành cây vươn ra đón nắng, gió mùa xuân để trổ hoa ngạt ngào hương sắc

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 4.

Hoa nở mang cảm giác xao xuyến, lãng mạn trên những nếp nhà của người H’Mông đơn sơ bên sườn núi

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 5.

Hoa táo mèo nở ra 5 cánh trắng, đài nhụy vàng rồi ngả mầu nâu đất

Lên Tà Xùa ngắm rừng hoa táo mèo giữa lưng chừng trời - Ảnh 6.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn