Lần đầu đến Old Trafford, fan MU xúc động đến trào nước mắt

0
16
Kanesh chụp ảnh tại Nhà hát của những giấc mơ. Ảnh: Kanesh Pillai.

Khoảnh khắc lịch sử trong đời của du khách Singapore bị phá hỏng theo một cách tới giờ nghĩ lại anh vẫn thấy buồn nôn.

Kanesh Pillai là một cổ động viên trung thành của Manchester United (MU), đến từ Singapore. Chuyến thăm đầu tiên tới sân nhà của đội bóng tại Anh được Kanesh chia sẻ trên Trip Zilla hồi tháng 10.

Gửi các fan của Quỷ Đỏ, tôi hy vọng câu chuyện của mình không khiến các bạn khó chịu dưới bất kỳ hình thức nào.

MU luôn chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời, đặc biệt vào những tháng năm tôi lớn lên. Lối chơi đẹp mắt, linh hoạt của quân đoàn do ngài Alex Ferguson dẫn dắt luôn ảnh hưởng đến con người tôi trong bóng đá. Sau khi trở thành fan “ruột” của MU, cuối cùng tôi cũng có cơ hội bay đến Anh vào năm 2013 và tham quan pháo đài Old Trafford. Điều không may cho chính tôi là khoảnh khắc lịch sử của đời tôi đã bị phá hỏng theo một cách tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn nôn.

Kanesh chụp ảnh tại Nhà hát của những giấc mơ. Ảnh: Kanesh Pillai.

Kanesh chụp ảnh tại Nhà hát của những giấc mơ. Ảnh: Kanesh Pillai.

Những ngày đầu trong chuyến đi Anh tôi ở thành phố Reading, trái tim như muốn bùng nổ khi nghĩ đến lúc chúng tôi lên đường tới Manchester. Tôi không muốn lãng phí chút thời gian nào nên ăn vội một chiếc samosa được hâm nóng lại.

Hành trình lái xe đến Manchester rất thoải mái. Đường thênh thang và những cơn gió mạnh như xoa dịu nỗi lo lắng của những người lạ nước lạ cái như chúng tôi. Tất nhiên, cả đám cũng lái xe ngang qua sân vận động Etihad và cùng làm vài hành động nhảm nhí nhắm về phía đó (Etihad là sân nhà của CLB Manchester City).

Giấc mơ thành hiện thực vào giây phút chúng tôi đến Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ sừng sững hiện lên với vẻ đẹp không tì vết, dù tôi chỉ nhìn qua cửa kính bụi bặm của ôtô. Khi xe vào bãi đỗ, tôi cảm thấy rộn rạo trong bụng – dấu hiệu của cơn phấn khích chăng? Không, tôi đã sai.

Ngay khi anh bạn kéo phanh tay, tôi lao ra khỏi ôtô và phi tới thẳng chỗ của bộ ba huyền thoại. Lúc này, dạ dày quặn thắt mạnh hơn và tôi thấy mình không khoẻ lắm. Hơi thở tôi nặng nề, và đến hơi thứ tư thì thứ thoát khỏi họng tôi không chỉ có không khí. Tôi nôn thốc tháo… ngay trước những vị thánh của MU.

Bộ ba huyền thoại chính là bức tượng của ngài Bobby Charlton, George Best và Denis Law được dựng trước cửa sân Old Trafford từ năm 2008. Ảnh: AP.

Bộ ba huyền thoại chính là bức tượng của ngài Bobby Charlton, George Best và Denis Law được dựng trước cửa sân Old Trafford từ năm 2008. Ảnh: AP.

Phản ứng của những người xung quanh lẫn lộn, nhưng phần lớn đều không mấy quan tâm – có vẻ như ói mửa nơi công cộng cũng là điều bình thường tại Anh. Tôi nhanh chóng dọn dẹp và tiếp tục cuộc phiêu lưu tại Old Trafford, may mắn không còn rắc rối nào nữa.

Tour tham quan bắt đầu trong phòng thay đồ. Tôi kinh ngạc khi đứng giữa hàng áo của những tên tuổi huyền thoại như Van Persie, Giggs, Rooney và Scholes. Chạm vào những bộ đồ thi đấu của họ, tôi tự hỏi: “Liệu đây có phải áo jersey của Paul Scholes, cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh? Tay tôi đang chạm vào áo đấu của anh ấy thật sao?”. 

Cổ động viên trung thành chụp lại áo của những cầu thủ xuất sắc. Ảnh: Kanesh Pillai.

Cổ động viên trung thành chụp lại áo của những cầu thủ xuất sắc. Ảnh: Kanesh Pillai.

Chạm thôi chưa đủ, trái tim thôi thúc tôi ngửi những chiếc áo – một khoảnh khắc kỳ cục, nhưng không sao, tôi tiếp tục sang phòng truyền thống. Khác với những đội bóng tại Anh, tủ trưng bày cúp của MU không phải là một chiếc bàn dài hai mét.

Riêng căn phòng này đã là một điểm tham quan theo tour mini. Ánh sáng tràn ngập khắp phòng, tôn thêm nét lộng lẫy cho những chiếc cúp vô địch – như nhắc nhở lý do MU chính là một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới.

Tiếp đó, tôi đặt chân tới đường hầm dẫn lên sân cỏ của những người hùng. Tôi đánh giá cao những người xây dựng tour này, khi họ còn phát cả loa ghi âm những tiếng hò reo của cổ động viên vang dội khắp đường hầm. Tôi cùng những khách tham quan khác xếp thành hàng, vờ như tất cả chính là các cầu thủ đang tiến bước ra sân cỏ.

Tận mắt thấy khán đài rộng lớn mở ra trước mắt là khoảnh khắc siêu thực đến nỗi giờ nhớ lại tôi vẫn thấy nổi da gà. Bao kỷ niệm tuyệt vời ùa về và những trang sử giàu có của đội bóng lật nhanh trong tâm trí, bất giác tôi rơi nước mắt. Cảm giác như thể bạn vẫn có thể nghe thấy âm hưởng của “Glory glory glory Man United” từ khán đài Stretford End, dù cả sân vận động im lìm.

Lần đầu đến Old Trafford, fan MU nôn thốc tháo trước bộ ba huyền thoại/Lần đầu đến Old Trafford, fan
 
 

Lần đầu đến Old Trafford, fan MU nôn thốc tháo trước bộ ba huyền thoại/Lần đầu đến Old Trafford, fan

Cổ động viên trên khán đài hoà vang bài ca “Glory glory glory Man United” trong trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên sân nhà vào năm 2013, khi MU đối đầu Swansea. Video: VisitManUtd.

Sau màn khóc lóc và nôn mửa, đã đến lúc tôi tự thưởng cho bản thân chút gì đó từ siêu cửa hàng United Megastore. Thiên đường này rộng tới hơn 1.500 mét vuông. Trong mắt fan MU, nó hấp dẫn như một cửa hàng Sephora lấp đầy đồ makeup với chị em phụ nữ vậy. Tôi chi 500 SGD (gần 8,5 triệu đồng) để mua một bộ đồ thi đấu mới, một bộ thi đấu cổ điển, những trái bóng di sản và vài thứ độc quyền khác. Là người hâm mộ thôi cũng rất tốn kém.

Nguồn: Vnexpress.net