Ký ức ám ảnh của những thợ lặn tại giếng tử thần Jacob

0
65
Du khách liều mạng lặn xuống hố nước tử thần

Khi bình dưỡng khí cạn, Don Dibbe biết rằng mình sẽ bỏ mạng nơi đáy giếng Jacob giống như hai chàng trai trẻ đã chết trước đó.

Ngày 11/10/2000, khi Malcolm và Mary Ellen Maupin nhận được thông báo về việc đã xác định được hài cốt của con trai Kent Maupin, hai vợ chồng đã có những cảm xúc lẫn lộn. Malcom nói anh biết ơn vì cuối cùng Kent đã được tìm thấy sau 20 năm, theo Chron.

Vào một ngày cuối tuần đầu tháng 9/1979, Kent Maupin, khi đó mới 20 tuổi và Mark Brashier, 21 tuổi, cùng 20 người khách từ Pasadena, California, Mỹ đến lặn ở giếng Jacob, gần San Marcos. Dù còn trẻ, Kent đã có gần 10 năm kinh nghiệm về lặn. Với sự tự tin của tuổi trẻ, hai chàng trai đã mạo hiểm, bất chấp an toàn để lao vào lòng giếng được mệnh danh là “hố tử thần nguy hiểm nhất Texas”.

Du khách liều mạng lặn xuống hố nước tử thần
 
 

Du khách liều mạng lặn xuống hố nước tử thần

Nhiều du khách vẫn mạo hiểm lao xuống giếng Jacob.

Thời điểm lặn xuống để thám hiểm giếng Jacob, cả hai đi cùng một đoàn người. Những thợ lặn khác cho biết họ đã nhìn thấy cặp trai trẻ đi vào hang thứ 4, hang nguy hiểm nhất trong 4 hang dưới lòng giếng. Nhiều người trước đó đã vào hang thứ 4 này và không trở về.

Joe Moye, một thợ lặn cùng đoàn với Kent cho biết, ông đã choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Moye đã đứng trước cửa hang thứ 4, ra dấu hiệu bằng ánh sáng của đèn để thu hút sự chú ý của Mark, nhưng Mark không nhìn lên. Ông đã cố gắng đứng đợi trước miệng hang, chờ hai chàng trai trẻ quay ra lâu nhất có thể. Nhưng cuối cùng, Moye buộc phải bơi lên vì bình oxy đã cạn. Tại thời điểm đó, Moye tin rằng hai chàng trai đã chết.

Bất chấp tên gọi là giếng tử thần, ngày nay vẫn có hàng nghìn du khách đổ về nơi đây mỗi năm để bơi lội ở Jacob. Ảnh: AmusingPlanet.

Bất chấp tên gọi là giếng tử thần, ngày nay vẫn có hàng nghìn du khách đổ về nơi đây mỗi năm để bơi lội ở Jacob. Ảnh: AmusingPlanet.

Cha mẹ Kent đã đứng ở chờ hàng tuần lễ để đợi thi thể con được vớt lên. Nhưng mọi nỗ lực của chính quyền đều phải dừng lại vì không ai có thể vào được hang thứ 4 mà có thể an toàn trở về. 

Don Dibbe, một trong những thợ lặn chính của cuộc tìm kiếm, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm lặn. Ông bị thương nặng trong nỗ lực xác minh vị trí hai chàng trai trẻ nằm lại. Lúc đó, Malcom đã yêu cầu ngừng tìm kiếm vì không muốn bất kỳ ai khác bị thương vì con trai mình.

“Đây chắc chắn là một trong những điểm lặn nguy hiểm nhất thế giới”, Don Dibbe nhớ lại. Trong quá trình ngoi lên mặt nước khi tìm kiếm thi thể Kent và Mark, Don bị mắc vào những mỏm đá lởm chởm, sắc nhọn trong hốc giếng. Càng cố gắng thoát ra, ông càng bị mắc kẹt sâu hơn. Bình dưỡng khí của ông cạn dần, rồi hết hẳn. Lúc đó, Don tin rằng mình sẽ bỏ mạng tại giếng như hai cậu thợ lặn kia và hoàn toàn tuyệt vọng. 

Phía dưới miệng giếng là một trong những nơi nguy hiểm chết người nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng lao xuống tìm cảm giác mạnh. Ảnh: AmusingPlanet.

Phía dưới miệng giếng là một trong những nơi nguy hiểm chết người nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng lao xuống tìm cảm giác mạnh. Ảnh: AmusingPlanet.

Điều may mắn cuối cùng cũng xảy ra, một đội thợ lặn kịp thời xuống để kéo người thợ lặn lão làng lên mặt nước. Dù nổi lên trong tình trạng hôn mê sâu và vỡ dạ dày, Don vẫn sống sót vì được cứu chữa kịp thời.

Video phía dưới là của Diego Adame, một thợ lặn tự do 21 tuổi đến từ San Antonio. Khi lặn sâu xuống giếng Jacob, anh chàng bất ngờ bị mất một chân vịt. Diego buộc phải cắt đai lưng để ngoi lên mặt nước trước khi ngạt thở. “Trong giây phút đấy, tôi đã nghĩ đến cái chết và tôi thấy mình như đã chết vào ngày hôm đấy”.

Thợ lặn suýt chết ở giếng tử thần Jacob
 
 

Thợ lặn suýt chết ở giếng tử thần Jacob

Diego Adame suýt mất mạng khi lặn xuống giếng Jacob. Nguồn: Youtube. 

Còn Don, sau khi sống sót đã trở lại giếng Jacob, cắm cạnh đó một tấm bảng cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, những câu chuyện, chia sẻ của cánh thợ lặn từng đối mặt tử thần ở giếng Jacob vẫn không ngăn chặn được các thợ lặn khác và du khách ở mọi nơi đổ về nơi đây để bơi lội, thám hiểm. 

Đến nay, đã có 9 người thiệt mạng ở giếng Jacob, nhưng điều đó không ngăn cản được hàng nghìn người kéo nhau đến đây mỗi năm để bơi lội và thoải mãn cảm giác được bơi trong hố sâu nguy hiểm nhất Texas này.

Nhiều du khách cho biết cảm giác đừng từ trên bờ nhảy xuống miệng giếng rất sáng khoái. Ảnh: AmusingPlanet.

Nhiều du khách cho biết cảm giác đừng từ trên bờ nhảy xuống miệng giếng rất sáng khoái. Ảnh: AmusingPlanet.

Giếng Jacob (Jacob’s Well) tại Texas, Mỹ lần đầu tiên được khám phá vào những năm 50 của thế kỷ 19, khi 2 người khai hoang đi theo dòng Cypress Creek lên đầu nguồn. Họ đã mô tả khe nứt dưới đáy sông tràn ra dòng nước trong vắt, mát lạnh “như thể giếng nước thời kỳ kinh thánh vậy”. Kể từ đó, nơi đây trở thành địa điểm bơi lội được yêu thích của nhiều thế hệ.

Giếng Jacob là một trong những động nước dài nhất ở Texas. Từ miệng giếng, động nước đi thẳng xuống khoảng 10 m, rồi tiếp tục xiên chéo qua hàng dãy các hang bùn, cuối cùng chạm đến độ sâu 40 m.

Nguồn: Vnexpress.net