Kỳ trăng mật dài nhất thế giới xuyên qua 33 nước

0
9
1_1402296140.jpg

Cặp đôi người Mỹ Mike và Anne Howard đã có một kỳ trăng mật kéo dài gần 2 năm, đi qua 6 châu lục, tới 33 quốc gia và 302 địa điểm.

Sau khi làm đám cưới, Mike và Anne Howard đã quyết định sử dụng hết số tiền tiết kiệm, xin nghỉ việc và bắt đầu kỳ nghỉ tuần trăng đáng nhớ của mình. Thay vì chỉ đi du lịch vài ngày, họ đã đặt chân tới 6 châu lục, qua 33 quốc gia và 302 địa điểm trong một kỳ nghỉ kéo dài 675 ngày. Trong đó, họ đã đi tổng cộng 57.397 dặm đường bộ, qua 41 khu bảo tồn, đi 105 chiếc xe buýt, sử dụng hết 46 lọ bơ đậu phộng và chụp 226.152 bức ảnh.

Ảnh kỳ trăng mật của Mike và Anne Howard

1_1402296140.jpg

Thánh địa Machu Picchu ở Peru là một trong những điểm đến của Mike và Anne Howard.

Mike chia sẻ: “Chúng tôi đã gặp một vài người bạn có ý định làm một chuyến đi vòng quanh thế giới, và cũng đã nói chuyện với một người đã hoàn thành chuyến đi của mình. Vì vậy, chúng tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể thực hiện được điều này mà không phải đợi tới khi nghỉ hưu. Chúng tôi mới hơn 30 tuổi và chuyến đi này sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong phần đời còn lại của cả hai”.

Họ thường xuyên viết blog, đăng tải hình ảnh và trải nghiệm trong hành trình của mình trên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè và gia đình. Hiện blog của họ đã thu hút hơn 7.000 người hâm mộ trực tuyến. Hành trình của Mike và Anne Howard bắt đầu từ Nam Mỹ, châu Phi, đến châu Á và châu Âu. Triết lý du lịch của họ là cố gắng đến những nơi xa xôi và khó có thể thực hiện được khi về già.

6_1402296231.jpg

Hai vợ chồng hưởng trăng mật ở Mũi Né, Việt Nam.

Mike cũng rất yêu thích nhà nghỉ nông thôn Entre Cielos ở Mendoza, Argentina. Anh chia sẻ: “Trước khi chúng tôi đến chỉ có một hoặc hai người đã nghỉ lại ở đây. Họ đã xây dựng một gác xép nhỏ trên một vườn nho, và thiết kế theo kiến trúc Treehouse của Đức. Để vào đến phòng nghỉ, bạn phải đi qua một vườn nho, đi lên cầu thang và vào trong căn gác xép. Tại đây, có một bồn tắm Jacuzzi lớn ngoài hiên, nơi lý tưởng để thưởng thức rượu vang”.

Cặp đôi cũng cho biết, họ đã có quá nhiều kỷ niệm cùng nhau và thật khó để có thể liệt kê ra tất cả, nhưng những điều ấn tượng nhất trong chuyến đi khiến họ không thể quên là: Một chú báo đốm nhảy lên xe săn không có mái che khi họ đang đi trong khu bảo tồn Maasai Mara ở Kenya; Lặn và tham quan một xác tàu bị chìm trong chiến tranh thế giới thứ hai ở Coron, Philippines và cùng ngắm hiện tượng cực quang ở Na Uy.

9_1402296251.jpg

Thư giãn tại Badcaul ở Scotland.

Kỳ trăng mật đã tạo nên một cơn sốt trên mạng cho nhiều cặp vợ chồng, bởi cả Mike và Anne Howard đều nói rằng, chuyến đi đã khiến cho mối quan hệ của họ thêm khăng khít hơn. Trả lời phỏng vấn của CNTraveler, Anne chia sẻ:” Nhiều người nói rằng chắc bạn phải yêu anh ấy lắm mới có thể dành nhiều thời gian cho chồng đến vậy? Điều này đã giúp tôi nhận ra rằng, tôi thực sự rất yêu Mike”.

Trong khi đó, Mike cho biết: “Chúng tôi chỉ trở thành người chồng và người vợ tốt hơn khi bắt đầu chuyến đi. Đó thật sự là một điều bất ngờ khi có người cùng mình chia sẻ những kinh nghiệm và cười đùa sau những thử thách khó khăn, nhờ đó chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

Vy An (theo Uknewsday)

Nguồn: Vnexpress.net