Kỷ niệm khó quên của khách Việt lần đầu tới Đà Nẵng

0
11
Hà Lan chụp ảnh trên đỉnh Bàn Cờ, sau khi gặp sự cố bị chó rượt theo. 

Nếu như Thùy Dương bị chó đuổi khi đi du lịch, Ngọc Huyền lại có một kỷ niệm lãng mạn như trong phim Hàn.

Kể về kỷ niệm trong chuyến du lịch Đà Nẵng giữa tháng 9, chị Thùy Dương (Hà Nội) vẫn bật cười. Vì chị say xe, hai vợ chồng quyết định thuê xe máy di chuyển thay vì taxi.

Buổi chiều trước khi về Hà Nội, anh chị chở con dạo phố rồi đến một khu chợ địa phương để tìm mua ớt xanh. Đang đi trên đường thì bất ngờ một con chó của nhà dân gần đó chạy theo xe anh chị và sủa inh ỏi. Ngồi sau xe, chị hét lên vì sợ trong khi hai cậu con trai lại phấn khích vì thích. “May mà nó chỉ sủa thôi chứ không cắn, nhưng cũng làm tôi thót tim. Nếu ai hỏi ấn tượng nhất về Đà Nẵng là gì, chắc tôi sẽ nói là bị chó đuổi”, chị cười nói. 

Hà Lan chụp ảnh trên đỉnh Bàn Cờ, sau khi gặp sự cố bị chó rượt theo. 

Hà Lan chụp ảnh trên đỉnh Bàn Cờ, sau khi gặp sự cố bị chó rượt theo. 

Hà Lan, cô gái 26 tuổi đến từ Phú Thọ cũng gặp tình huống tương tự. Đầu tháng 8, hai vợ chồng Lan đến Đà Nẵng hưởng trăng mật. Cặp du khách thuê xe máy đi ngắm cảnh ở bán đảo Sơn Trà trước khi lên đỉnh Bàn Cờ. Đang ngắm cảnh, Lan giật mình bởi tiếng chó sủa. Quay lại, cô thấy một con chó của nhà dân ven đường chạy theo xe hai vợ chồng và sủa to, khiến chồng Lan phải tăng tốc. “Tôi thót tim nhưng may không làm sao”, nữ du khách nhớ lại. 

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn là một trong những điểm đến hút khách tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ảnh: VnTrip.

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn là một trong những điểm đến hút khách tại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Ảnh: VnTrip.

Với Ngọc Huyền,26 tuổi đến từ Tiền Giang, Đà Nẵng để lại trong cô dư âm ngọt ngào. Đó là một ngày cuối tháng một, cầu Rồng chuẩn bị phun lửa, trời mưa khá to. Dù không có ô, cô gái trẻ vẫn quyết ra xem. Lúc đó, đứng trước Huyền là một chàng trai người Hàn Quốc. Huyền không muốn làm phiền, nên chỉ đứng nép nép bên cạnh ô của anh. Bất ngờ, chàng trai quay lại và kéo Huyền đứng chung ô để ngắm cầu Rồng. “Tim tôi lỗi nhịp vào giây phút đó”, cô nói. Tuy nhiên lúc về, do ngại ngùng, cô gái chỉ kịp nói “Cám ơn” bằng tiếng Anh với chàng trai, rồi chạy vội ra xe vì không muốn taxi phải đợi.

Cùng chung kỷ niệm về cầu Rồng là Mai Phượng, nữ du khách 24 tuổi đến từ TP HCM. Tuy nhiên, trải nghiệm của Phượng lại giống một câu chuyện hài. Cầu Rồng phun lửa vào tối thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ lớn. Đêm đầu tiên đến thành phố là thứ 7 nên cô gái trẻ cũng muốn đi xem.

Lần đầu mới đến, lại đi một mình nên Phượng đã nhầm vị trí. Thay vì đứng ở phía đầu rồng, cô lại tới phía đuôi. “Tôi cứ ngồi đó đợi, máy ảnh sẵn sàng để chụp và quay. Đến khi phía bên kia phun lửa, tôi mới biết mình đang ngồi phần đuôi. Lúc đó, dở khóc dở cười”, Phượng kể. Chung cảnh ngộ với cô còn có vài du khách Hàn Quốc khác. 

Hôm sau, Phượng quay lại để xem. Do đã có kinh nghiệm nên Phượng đã đến được đúng vị trí, và tối hôm đó cô đã được xem chương trình phun lửa và nước. 

Hôm sau, Phượng quay lại để xem. Do đã có kinh nghiệm, Phượng đến đúng vị trí và được xem chương trình phun lửa, nước. 

Còn với vợ chồng Trang – Hưng (Hà Nội), điều khiến họ nhớ nhất là đồ ăn. Đà Nẵng nổi tiếng với nhiều đặc sản nên trước khi lên đường, hai vợ chồng trẻ đã lên mạng để tìm kiếm thông tin về các quán ăn ngon. Tuy nhiên, vì có quá nhiều món, hai vợ chồng không biết chọn món nào. “Hỏi cô ấy thích ăn gì, vợ tôi chỉ bảo ăn gì cũng được. Kết quả là chúng tôi cãi nhau suốt một tiếng khi đi dọc Cầu Tình yêu vì không chọn được món”, Hưng nói.

Phương Anh

Nguồn: Vnexpress.net