Không có vé ngồi, cậu bé Trung Quốc bế em ngủ nhiều giờ trên tàu

0
9
Người anh bế em suốt thời gian dài nhưng không hề kêu ca. Ảnh: Weibo. 

Cậu bé 14 tuổi được mệnh danh là ‘người anh trai tuyệt vời nhất thế giới’ khi chăm sóc em trai trên chuyến tàu từ Quảng Châu.

Trên chuyến tàu cuối tháng 8 từ Quảng Châu tới Thanh Hải, Trung Quốc, nhiều người chú ý tới một cậu bé ngồi trên túi hành lý đặt giữa lối đi, bế em trai ngủ. Hai anh em đi cùng cha mẹ nhưng cả gia đình không thể mua vé ngồi, họ phải đi khoang đứng, Shanghai Daily đưa tin ngày 24/8. 

Người anh bế em suốt thời gian dài nhưng không hề kêu ca. Ảnh: Weibo. 

Người anh bế em suốt thời gian dài nhưng không hề kêu ca. Ảnh: Weibo. 

Xúc động trước cảnh đó, một hành khách đã quay video và hỏi han cậu bé. Cậu cho biết đã bế em trong hơn một tiếng và sẽ tiếp tục trông em trong suốt bốn tiếng còn lại khi đến nhà ga Tây Ninh, Thanh Hải. Hành khách nhí này khẳng định, cậu không cảm thấy mệt mỏi.

Không có vé ngồi, cậu bé Trung Quốc bế em ngủ nhiều giờ trên tàu
 
 

Không có vé ngồi, cậu bé Trung Quốc bế em ngủ nhiều giờ trên tàu

Video: Shanghai Daily.

Đoạn video nhanh chóng gây chú ý sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Weibo, nhiều người khen ngợi hành động của hành khách nhí này và gọi cậu là “người anh trai tuyệt vời nhất thế giới”.

“Nếu có mặt trên chuyến tàu đó, tôi sẽ nhường ghế cho cậu bé”, một người viết. “Mẹ nợ tôi một người anh trai tốt thế này”, một người khác đùa. Một số ý kiến băn khoăn: “Tại sao cha hoặc mẹ của chúng không giúp con?”. 

Nguồn: Vnexpress.net