Khoản lời triệu đô từ việc bán tóc ở những ngôi đền Ấn Độ

0
9
Phi vụ bán tóc triệu đô ở những ngôi đền Ấn Độ

Tín đồ Hindu ở Ấn Độ không biết rằng, những mái tóc mình dâng hiến có thể qua hàng nghìn km và được bán với khoản tiền khổng lồ.

Nhiều người đặt ra câu hỏi những mái tóc thời trang hay tóc giả có nguồn gốc từ đâu. Đáp án là mọi nơi, nhưng đa số đến từ Trung Quốc và Ấn Độ, nơi tóc người là mặt hàng sinh lời hấp dẫn.

Tuy nhiên, nhiều người chưa biết đến bí mật về khoản lời triệu đô của những ngôi đền ở vùng Nam Ấn. Họ thu gom tóc từ những người hành hương tới hiến và đem bán. Những tín đồ này, trong đó có người nghèo khổ, dùng mái tóc như vật tế thần, thể hiện tấm lòng của mình với thần thánh.

Phi vụ bán tóc triệu đô ở những ngôi đền Ấn Độ

Một phụ nữ cạo đầu ở đền Thiruthani Murugan, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh: Allison Joyce.

Đến đền, sau khi cầu nguyện cho gia đình, con cái bình yên, mạnh khỏe, họ sẽ hiến tóc mình. 

Một trong những địa điểm nằm trong tâm tranh cãi là đền Venkateswara, thị trấn trung du Tirumala, Andhra Pradesh, Ấn Độ. Đây là một trong những ngôi đền có nhiều người hành hương tới viếng thăm nhất. Trung bình, mỗi ngày nơi này đón tiếp 50.000 tới 100.000 tín đồ. Hàng chục nghìn người trong số họ trải qua nghi thức xuống tóc, cạo đầu.

Đền Venkateswara, miền nam Ấn Độ là nơi kiếm được khoản tiền giàu nhất từ mạng lưới kinh doanh này. Ảnh: Amusing.

Đền Venkateswara, miền nam Ấn Độ là nơi kiếm được khoản tiền giàu nhất từ mạng lưới kinh doanh này. Ảnh: Amusing.

Theo truyền thuyết, đấng Vishnu từng bị đánh vào đầu, khiến một mảng đầu bị hói. Một công chúa trên thiên đường nhận thấy vết hói và cắt ngay phần tóc của mình, sử dụng sức mạnh huyền diệu cấy vào da đầu của đấng Vishnu. Để đền đáp sự hy sinh này, đáng Vishnu tuyên bố tất cả tín đồ tới nơi của ông đều nên dâng hiến mái tóc cho ông, và ông sẽ trao lại cho công chúa.

Người dân cũng truyền lại một câu chuyện khác, giải thích cho nghi lễ này. Để chuẩn bị cho đám cưới của mình, thần Vishnu từng vay một khoản tiền lớn nhưng không thể trả hết. Ngày nay, những tín đồ của ông dâng tóc của mình để Vishnu trả hết nợ.

 Mỗi năm, ngôi đền thu được từ 3 đến 6 triệu USD từ đây. Ảnh: Amusing.

 Mỗi năm, ngôi đền thu được từ 3 đến 6 triệu USD từ đây. Ảnh: Amusing.

Hàng ngày, có khoảng 500 đến 600 thợ cắt tóc làm việc bên cạnh 20.000 cái đầu. Cứ 6 tiếng một lần, tóc trong những chiếc giỏ được thu gom và lưu trữ vào kho hàng rộng rãi. Tóc được gỡ rối và phân loại theo đội dài, cấp độ và màu sắc. Chúng được mang đi làm sạch, xử lý và làm khô dưới ánh nắng mặt trời.

Kiểu tóc của người Ấn được mua nhiều nhất bởi chúng giữ được nét tự nhiên. Hầu hết phụ nữ nông thôn hiến tóc đều chưa bao giờ sử dụng thuốc nhuộm. Một số mái tóc còn chưa được cắt trước đó. Những sợi tóc dài trên 45 cm được bán với giá đắt nhất, khoảng 300 – 400 USD mỗi kg. Thậm chí một số kiểu tóc được bán lên tới 800 USD mỗi kg. Nơi tiêu thụ những bộ tóc này thậm chí cách Ấn Độ hàng nghìn km. Những mái tóc ngắn được sử dụng để nhồi nệm, tạo bộ lọc dầu hay được chiết xuất để lấy axit amin.

Đền Venkateswara chỉ là một trong những ngôi đền ở Nam Ấn tham gia mạng lưới này. Mỗi năm, những ngôi đền Ấn Độ mang về hơn 100 triệu USD từ việc bán tóc. Dù nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm ăn không có đạo đức, quản lý đền khẳng định số tiền họ thu được đang trực tiếp được sử dụng để phục vụ cộng đồng như: trợ giúp y tế, giáo dục và các dự án cơ sở hạ tầng khác.

Theo Amusing Planet

Nguồn: Vnexpress.net