Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

0
6
Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Khách nước ngoài đi hết từ cảm xúc phấn khích khi Quang Hải ghi bàn đến rớt nước mắt sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

U23 Việt Nam vuột mất Cup vô địch giải ở châu Á, không chỉ người Việt mà khách nước ngoài khi theo dõi trận đấu cũng không khỏi tiếc nuối. Nhiều người không cầm nước mắt khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Họ đã không quản trời mưa, đứng hơn hai tiếng để cổ vũ cho Việt Nam.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Cái ôm chia sẻ của những du khách nước ngoài với cổ động viên Việt Nam tại phố Tạ Hiện. 

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Trước đó, cờ Việt Nam tung bay phấp phới sau khi hai đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bước vào hai hiệp chính. Nhiều người kỳ vọng trận đấu sẽ có cái kết như trận hai trận tứ kết và bán kết trước của U23 Việt Nam.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Khu vực phố đi bộ Hà Nội chật kín khách xem bóng, nhiều khách nước ngoài không ngại hoà vào đám đông sôi động.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Khách vừa xem vừa tiếp sức để cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Khách Tây hô Việt Nam vô địch sau hai hiệp chính
 
 

Khách Tây hô Việt Nam vô địch sau hai hiệp chính

Không khí sôi động trước khi bước vào hiệp phụ.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Các cổ động viên người nước ngoài nhiệt tình hò hét, vỗ tay không kém người Việt.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Các du khách nước ngoài bàn luận sôi nổi về các tình huống trong trận đấu. Sau bàn thắng gỡ hoà cho U23 Việt Nam, nhiều khách càng tin tưởng vào chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Một du khách nước ngoài được kiệu trên vai mừng bàn thắng của U23 Việt Nam tại Hà Nội.
Alex đến từ Tây Ban Nha đã rất vui mừng khi đội Việt Nam ghi bàn gỡ hoà. “Tôi không thể kiềm được cảm xúc của mình”, anh này nói.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Một du khách nước ngoài theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan trên màn hình lớn trước Nhà hát lớn Hà Nội.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Du khách chăm chú theo dõi trận đấu ở Sài Gòn.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan diễn ra vào 3h chiều ngày 27/1. Từ khoảng 12h trưa, nhiều cổ động viên, đặc biệt là du khách nước ngoài đã xuống đường để ủng hộ cho đội Việt Nam.

Tại phố Tây Bùi Viện, nhiều du khách đã mặc sẵn áo Việt Nam trong tâm thế sẽ ăn mừng tại đây.

Ana đến từ Australia cho biết, cô rất háo hức để xem trận đấu này. “Tôi đã chứng kiến cảnh người Việt ăn mừng chiến thắng vừa rồi và quyết định ở lại đây thêm vài ngày để tham gia cùng”, nữ du khách chia sẻ.

Khách Tây lặng người khi U23 Việt Nam lỡ cup vô địch

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, 10 màn hình Led kích thước 7 x 12,5 m đã được đặt để người dân và du khách có thể theo dõi trực tiếp. Rất nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị quần áo, băng rôn, cờ, hình dán mặt để thể hiện khí thế trước trận đấu.

Nhiều người dân cũng tranh thủ dịp này để kinh doanh các loại trang phục, phụ kiện cho các cổ động viên. Một chiếc cờ nhỏ có giá trung bình 30.000 đồng, cỡ lớn dao động từ 100.000 đồng. Khăn quấn đầu (băng đô) có giá 40.000 đồng/ chiếc, ảnh cờ dán mặt 20.000 đồng một tấm.

Hương Chi – Phong Vinh – Phạm Huyền

Nguồn: Vnexpress.net