Khách Tây hoài nghi tình huống VAR dẫn đến bàn thua cho Việt Nam

0
31
Robert dành khoảng 5 Dh (hơn 30.000 đồng) mua băng rôn đeo đầu và miếng dán hình quốc kỳ để tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Tôi không cổ vũ bất kỳ đội nào thành nhà vô địch Asian Cup, nhưng đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam sẽ mãi mãi trong trái tim tôi, Robert nói. Ảnh: NVCC.

CĐV nước ngoài cho rằng bàn thắng của Nhật Bản đẹp mắt, song băn khoăn về quyết định thổi phạt đền của trọng tài.

Robert Martinez Sanchis có chuyến thăm Dubai và tình cờ biết giải đấu AFC Asian Cup 2019 đang diễn ra tại đây. CĐV Tây Ban Nha cùng một số người bạn mua vé xem trận tứ kết đầu tiên giữa Việt Nam và Nhật Bản. Fan bóng đá này đặc biệt ấn tượng trước cầu thủ mang áo số 10 của tuyển Việt Nam – Công Phượng, với những màn rê bóng nhanh và khéo léo.

Robert cho rằng: “Nhật Bản có những cầu thủ giỏi và nhiều kinh nghiệm hơn, trong khi đó cầu thủ Việt Nam năng nổ nhưng không có chiến thuật và kỹ thuật tốt bằng. Khi thể lực của tuyển Việt Nam ổn định, thế trận cân bằng. Một khi họ giảm sức lực, các cầu thủ Nhật Bản lập tức kiểm soát trận đấu”.

Khí thế cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam trên sân cỏ cũn khiến Robert bất ngờ. “Họ là những người hâm mộ tuyệt vời và thậm chí còn nhiệt tình hơn các CĐV Tây Ban Nha. Tôi không cổ vũ bất kỳ đội nào thành nhà vô địch Asian Cup, đội bóng và người hâm mộ Việt Nam sẽ mãi mãi trong trái tim tôi”, Robert nói.

Robert dành khoảng 5 Dh (hơn 30.000 đồng) mua băng rôn đeo đầu và miếng dán hình quốc kỳ để tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Tôi không cổ vũ bất kỳ đội nào thành nhà vô địch Asian Cup, nhưng đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam sẽ mãi mãi trong trái tim tôi, Robert nói. Ảnh: NVCC.

Robert dành khoảng 5 Dh (hơn 30.000 đồng) mua băng rôn đeo đầu và miếng dán để tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Lim Seok-ho, CĐV Hàn Quốc, chỉ ra bất lợi của tuyển Việt Nam: “Các cầu thủ mạnh mẽ từ đầu trận, nhưng hẳn cũng phải rất mệt mỏi vì đã chơi trọn vẹn 120 phút trong trận đấu gặp Jordan ở vòng 1/8. Tôi thấy họ gặp khó khăn về thể lực trong suốt trận đấu“.

Trong khi đó, Sherzod Abdugafurov, người hâm mộ Uzberkistan, nhận thấy tuyển Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm chơi tại các giải đấu lớn, trong khi Nhật Bản sở hữu nhiều ngôi sao góp mặt trong các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Cầu thủ yêu thích của Sherzod trong trận này là cầu thủ mang áo số 5 của tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu. Anh đánh giá hậu vệ này biết tổ chức thế trận rất chặt chẽ, hỗ trợ các đồng đội dâng cao khi có cơ hội.

Theo Sherzod, đội bóng Samurai xanh đã chọn lối chơi an toàn và chắc chắn. “Cả Việt Nam và Nhật Bản đều chơi với 100% khả năng. Phần lớn thời gian, Nhật Bản đã thực hiện các đường tấn công và họ xứng đáng với chiến thắng“, anh trả lời VnExpress

Sherzod chọn ngồi trên khán đài của các CĐV Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Sherzod chọn ngồi trên khán đài của các CĐV Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, cá nhân CĐV này phản đối vai trò của công nghệ VAR – yếu tố đem đến bàn thắng duy nhất cho Nhật Bản: “Tôi không thích VAR vì nó đang giết chết bóng đá. Để kiểm tra lại các tình huống bằng VAR, trọng tài phải dừng trận đấu lâu hơn và các cầu thủ có thể mất tinh thần tập trung trong khoảng thời gian đó”.

Cũng có mặt trên SVĐ Al Maktoum vào chiều 24/1, Kinga Budakowska, người Ba Lan, không thể kìm nén niềm phấn khích trong suốt 90 phút cổ vũ đội bóng Rồng Vàng cùng người Việt. Trước đó, Kinga háo hức khi biết tuyển Việt Nam bước vào vòng tứ kết Asian Cup, nên khi có cơ hội tới Dubai vào trùng ngày họ thi đấu, cô lập tức rủ đồng nghiệp tìm mua vé. 

“Không khí thật tưng bừng với âm thanh vang vọng của những bài hát Việt Nam, ai cũng mỉm cười, khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ!”, nữ CĐV chia sẻ.

Khách Tây: 'Tuyển Việt Nam và CĐV mãi trong trái tim tôi'
 
 

Khách Tây: ‘Tuyển Việt Nam và CĐV mãi trong trái tim tôi’

CĐV Việt Nam trên khán đài sân Al-Maktoum. Video: AFC.

Kinga cho biết mình có buồn một chút vì thần may mắn không mỉm cười với các cầu thủ Việt Nam, vì cô hy vọng họ sẽ tiếp tục đi tới vòng bán kết: “Bàn thắng của Nhật Bản hoàn hảo, không có cơ hội nào để thủ môn cản phá. Chỉ là tôi không chắc quyết định phạt đền có thực sự đúng đắn hay không“.

Nhưng Kinga thực sự hạnh phúc khi thấy các học trò của HLV Park Hang-seo chiến đấu đến cùng, bởi Nhật Bản là đội bóng rất mạnh và nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu thế giới. “Người hùng của trận đấu này chắc chắn là thủ môn Việt Nam, trong nhiều tình huống anh ấy phản ứng thật sắc sảo!”, Kinga cho biết thêm.

Tôi thực sự hào hứng, chỉ ước có thể nán lại lâu hơn để ăn mừng với các fanViệt Nam. Đây là trận đầu tiên tôi xem tuyển Việt Nam thi đấu, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng”, Kinga chia sẻ.

CĐV Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà
 
 

CĐV Việt ở Dubai múa hát sau trận thua của đội nhà

CĐV Việt Nam tại Dubai hát ăn mừng chiến tích của đội nhà. Video: Băng Tâm.

Suliman Ahmed, từ UAE, cũng bất ngờ trước lực lượng CĐV hùng hậu của đội bóng Rồng Vàng. Anh nhận định tuyển Việt Nam có tiềm năng phát triển trong tương lai và đang đứng ở điểm khởi đầu để bước vào những giải đấu toàn cầu.

Đồng quan điểm với Suliman, CĐV Hàn Quốc Seok-ho đánh giá 2018 là năm danh tiếng của tuyển Việt Nam lan ra thế giới với thành tích tại AFC U23 Cup và AFF Cup.

“Năm 2019 chỉ vừa bắt đầu, Việt Nam đã là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và trình độ ngày càng cải thiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tuyển Việt Nam và thầy Park. Hy vọng nhiều cầu thủ Việt Nam sẽ góp mặt tại các giải đấu lớn hơn nữa, vì họ xứng đáng”, Seok-ho bày tỏ.

Nguồn: Vnexpress.net