Khách Anh lập kỷ lục thế giới tới thủ đô 9 nước trong 24 giờ

0
7

Đôi bạn Adam và Chris không có thời gian dừng lại ngắm cảnh hay nhâm nhi một ly đồ uống.

Adam Leyton, 41 tuổi, và Chris Fletcher, 38 tuổi, là hai doanh nhân đến từ Anh, đồng sở hữu một công ty truyền thông. Họ đã đi 7 chuyến tàu, 5 chuyến xe buýt và 2 chuyến bay để lập kỷ lục thế giới, theo Yorkshire Evening Post.

Đôi bạn đã qua 9 thủ đô London (Anh), Paris (Pháp), Brussels (Bỉ), Amsterdam (Hà Lan), Berlin (Đức), Prague (Czech), Bratislava (Slovakia), Vienna (Áo) và Budapest (Hungary).

Ngày 25/11, Adam và Chris khởi hành từ Anh tới Paris (Pháp). Tại đây, họ gặp sự cố khi cảnh sát phải kiểm tra một chiếc túi đáng ngờ được phát hiện trên nhà ga, khiến lịch trình tàu đi Brussels (Bỉ) bị chậm trễ.

Đến Bỉ, cả hai tiếp tục lên tàu tới sân bay Schiphol tại Amsterdam (Hà Lan) để kịp bắt chuyến bay đến Berlin (Đức). Sau khi tới thủ đô của Đức, họ đi xe buýt đêm sang Prague (Czech) và đi máy bay tới Bratislava (Slovakia). Tiếp đó, họ đến Vienna (Áo) – nơi cả hai bắt tàu đến Budapest (Hungary).

  

Adam đã bay về nhà ở Edinburgh và Chris trở về West Yorkshire. Họ đang chờ giấy chứng nhận từ tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới. Thành tích cao nhất hiện giờ dừng ở mức đi 8 thủ đô trong một ngày.

Chris nói: “Chúng tôi đã nghĩ nửa đầu chuyến đi sẽ nhẹ nhàng, nhưng hóa ra đó lại là một cơn ác mộng căng thẳng và đáng sợ. Chúng tôi thậm chí không nghĩ mình sẽ kịp qua cửa soát vé tại Amsterdam nhưng cuối cùng cũng gặp may”.

Nửa sau của hành trình lại khá thuận lợi và còn thừa 10 phút khi tới điểm cuối cùng là thành phố Budapest. “Thật nhẹ nhõm khi hoàn thành mục tiêu, chúng tôi vừa kiệt sức vừa ngất ngây sung sướng”, Chris chia sẻ.

Cả hai người đều khá mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều. “Về cơ bản, chuyến đi này hội tụ mọi điều tồi tệ nhất khi đi du lịch, không có bất kỳ điều gì dễ chịu như ngắm cảnh hay nhâm nhi đồ uống”, Chris tiết lộ.

Adam và Chris muốn thực hiện hành trình này để gây quỹ cho Sands, tổ chức từ thiện cho trẻ sơ sinh và những bé kém may mắn không được chào đời. Họ đã quyên góp được gần 1.000 bảng (30 triệu đồng).

Động lực để lên đường của họ là do Adam muốn sẻ chia nỗi đau với chị gái Gemma, người vừa mất một bé gái chỉ 5 ngày trước thời điểm dự sinh. 

Nguồn: Vnexpress.net