Hoàng hôn tại Castlefield – bức tranh nên thơ của thành Manchester

0
28
Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 1

Dù phát triển kinh tế mạnh mẽ, Manchester vẫn luôn ẩn mình trong những gam màu vừa cổ kính vừa thơ mộng, hấp dẫn du khách.

Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 1
Nhắc đến Manchester, người ta nghĩ về những trận cầu giải Ngoại hạng Anh vì đây là lãnh địa của hai câu lạc bộ nổi tiếng Manchester United và Manchester City. Tuy nhiên, truyền thống bóng đá không phải là vật báu duy nhất mà thành phố này sở hữu. Bạn sẽ bất ngờ về vẻ đẹp vừa nên thơ, vừa cổ kính như một tác phẩm văn học kinh điển khi đặt chân tới Manchester, nơi vốn mệnh danh là “thành phố của khoa học và khám phá”.
Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 2
Bạn không nên bỏ qua Castlefield khi khám phá Manchester, đặc biệt là vào thời điểm mặt trời “tan ca đi về nhà”. Bước xuống từ chuyến tàu điện buổi xế chiều, sau khi rời trung tâm thành phố tới ga Deansgate, ánh hoàng hôn phía cuối đường tàu là bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc, chiếm lấy tâm hồn của không chỉ kẻ lãng du mà còn cả dân bản xứ. 
Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 5
Castlefield, khu vực bảo tồn lớn nhất ở Manchester, toạ lạc phía tây nam thành phố. Nằm giữa điểm đến là tàn tích của pháo đài cổ thời La Mã với tuổi đời hơn 2.000 năm. Năm 79 sau Công nguyên, lính La Mã từng hành quân đến Anh và chọn Castlefield để xây dựng pháo đài.
Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 6

Gỗ là vật liệu xây dựng ban đầu. Sau đó, pháo đài được tái thiết và mở rộng bằng đá. Để phục vụ nhu cầu của binh lính La Mã, một ngôi làng cũng đã được thiết lập ở gần đây và bị bỏ hoang khi người La Mã rời đi.

Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 7

Ở vị trí đắc địa, Castlefield là điểm giao của hai con kênh Bridgewater (1761) và Rochdale (1800), những con kênh công nghiệp nổi tiếng phục vụ việc vận chuyển hàng hoá. Thế kỷ sau đó, kênh đào nhường chỗ cho đường sắt và khu vực này bị chia cắt bởi mạng lưới các tuyến đường sắt trên một các cầu cạn đa vòm. Tới nay, hệ thống đường sắt vẫn được tận dụng với sự thay đổi để phù hợp với hệ thống tàu điện. Từ góc nhìn dưới chân cầu, Castlefield hiện lên tĩnh mịch, cổ kính trong ánh hoàng hôn.

Hoang hon tai Castlefield - buc tranh nen tho cua thanh Manchester hinh anh 8
Vào mùa xuân, những bông hoa đua nở len lỏi giữa màu xanh của tán lá, bạc trắng của thác nước nhân tạo khiến không gian nơi đây trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết trong tâm hồn kẻ lãng du. 

Nguồn: News.zing.vn