Heidelberg sang thu

0
11
1-heidelberg-in-the-fall-JPG.jpg

Là thành phố cổ nhất nước Đức, Heidelberg lúc sang thu mang một vẻ đẹp đắm say lòng người với tán rừng lá vàng lá đỏ hòa sắc cùng những cây cầu, tòa nhà cổ, những con đường lát gạch cổ… vẽ nên một bức tranh thu quá đỗi dịu dàng.

Câu chuyện cổ tích ở Heidelberg bắt đầu với cây cầu cổ Heidelberg bắc ngang qua dòng sông Neckar. Không chỉ đẹp bởi phong cảnh nên thơ hữu tình hai bên sông, cây cầu còn đẹp bởi hàng loạt bức tượng trang trí, các bức chân dung nam tước và đặc biệt tượng thần của các dòng sông Neckar, Donau, Mosel, Rhine xung quanh, che chở cho cây cầu. Dường như mọi du khách lên cầu đều bỗng nhiên đi chậm lại. Có người muốn dừng chân thật lâu để ngắm nhìn phong cảnh với tòa lâu đài cổ phía sau, có người mải mê chụp ảnh, bởi hình như chụp bao nhiêu cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của cây cầu và dòng sông.

1-heidelberg-in-the-fall-JPG.jpg

Thành phố Heidelberg với những căn nhà mái ngói đỏ dưới nắng thu lấp lánh.

Từ cây cầu nhìn lên, một lâu đài cổ và pháo đài nằm ngang sườn đồi, tựa vào rừng thu đang rực vàng phía sau. Đó chính là Schloss Heidelberg, lâu đài huyền thoại của thành phố, dẫu một số phần chỉ còn là tàn tích. Những gì du khách nhìn thấy hiện nay đã được tu sửa lại từ thế kỷ 17, còn nền móng đầu tiên của lâu đài bắt đầu từ trước năm 1214. Đây từng là nơi ở của Louis V, Elector Palatine, cho dù bây giờ, gió thu có thể len lỏi khắp các gian phòng trống. Bên cạnh lâu đài Heidelberg, thì khu phố cổ cũng như là trường Đại học Heidelberg lâu đời nhất nước Đức cũng là một trong những điểm đến ở Đức được du khách từ khắp nơi trên thế giới ưa thích bởi sự lãng mạn của nó.

2-Rivers-wallpapers-309-JPG.jpg

Lâu đài cổ nhất Schloss Heidelberg cạnh sông Neckar.

Heidelberg cách đây hơn một trăm năm từng là trung tâm của giới thi hào văn sĩ Đức, của những câu văn lời ca du dương, trầm bổng làm say đắm biết bao người. Heidelberg giờ đây dù có pha chút hiện đại nhưng sự lãng mạn vẫn còn hiện diện và vẹn nguyên ở thành phố du lịch nổi tiếng Tây Nam nước Đức này.

Đặc biệt vào mùa thu, khung cảnh Heidelberg đẹp như trong chuyện cổ tích. Ánh nắng mặt trời hòa quyện với sắc lá vàng tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ tuyệt đẹp. Vì thế khi đi dạo dưới những hàng cây đã chuyển màu dưới tiết trời thu se se lạnh, bạn sẽ cảm thấy mình như đang đi lạc trong bối cảnh một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó.

4-heldeiberg-JPG_1380791910.jpg

Thành phố lãng mạn Heidelberg chìm trong làn sương sớm một sang mùa thu với sắc đỏ vàng hòa quyện hài hòa.

Mùa thu ở Heidelberg đôi lúc mang đến cho du khách cảm giác buồn man mác vào một buổi sớm tờ mờ sương, lành lạnh và báo hiệu một mùa đông dài nữa sắp sang. Hãy cùng lưu giữ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp nhất của mình với chuyến du lịch tới thành phố cổ và đẹp nhất nước Đức Heidelberg.

Trang Nguyên (Theo thelocal.de)
 

Nguồn: Vnexpress.net