HDV Việt 19 năm không ăn Tết ở nhà

0
4

“Giao thừa năm nay mình không đi tour”, anh Phạm Thanh Minh (1971) hào hứng khoe.

Đây là niềm hạnh phúc khôn tả đối với anh Minh, hướng dẫn viên (HDV) Vietravel đã 19 năm liên tục đưa khách Việt du xuân, chơi Tết ở nước ngoài. Năm nay đón giao thừa ở nhà, anh thực hiện được tâm nguyện của ba.

Cuốn nhật ký của ba 

Từ tháng 8 âm lịch 2012, sau ngày mẹ mất, những lần anh Minh về quê nhà hay bận đi tour trong các dịp quan trọng của gia đình, ba anh thường ghi chi tiết vào cuốn nhật ký đặt trên bàn thờ của vợ ông. Mãi ngày giỗ 7 năm sau, trong một lần chỉnh trang bàn thờ, anh Minh vô tình đọc được những dòng nhật ký của người cha ngoài 70. “Đám một mình ba buồn lắm”, dòng chữ run run khiến người con trai duy nhất cảm nhận được sự mong mỏi, trăn trở đã kéo dài nhiều năm của ba; lời ông còn có ý trách móc. Nghèn nghẹn trong lòng, anh Minh lập tức quyết định: Tết này phải về quê với ba!

Gần 20 năm đi tour Tết, HDV này từng muốn đưa cả gia đình đi theo đoàn để đón năm mới cùng nhau, nhưng quy định công việc không cho phép. Anh đôi khi hay đùa với khách rằng, “Em dẫn các anh chị đi tour Tết mà em ‘giận’ lắm, sao nguyên một năm cứ nhằm Tết mới đi du lịch, em cũng nhớ nhà”. 

Trái ngược với cái Tết buồn nhất vào 2013, năm đầu tiên sau khi mẹ mất mà anh Minh phải lên đường đi tour, Tết Nguyên đán năm 2020 này là dịp vui nhất. Anh háo hức đến nỗi gần như không ngủ được, ngóng trông từng ngày để về quê.

Một năm HDV Phạm Thanh Minh về quê khoảng 3 lần trong những sự kiện bắt buộc như giỗ mẹ, giỗ ông bà nội, hoặc ngày nghỉ. Ảnh: NVCC.

Một năm HDV Phạm Thanh Minh về quê khoảng 3 lần trong những sự kiện bắt buộc như giỗ mẹ, giỗ ông bà nội, hoặc ngày nghỉ. Ảnh: NVCC.

Cái Tết vui nhất sau 19 năm

Ngày giáp Tết năm nay, chị Trương Thị Bích Ngọc, vợ anh Minh, đã quán xuyến dọn dẹp, mua sẵn quà bánh thật chu đáo để cả nhà sẵn sàng về quê nội. Anh Minh đưa vợ con về quê ngay khi kết thúc tour cuối cùng. Thịt bò Australia hảo hạng là món quà anh mang về biếu ba.

Con đường quốc lộ từ TP HCM tiến về miền Tây trở nên tấp nập những ngày cuối năm. Xe máy, ô tô nối đuôi, len lỏi tạo nên quang cảnh náo nhiệt. Càng xa thành phố, không khí Tết càng rõ, càng nhộn nhịp bởi những tiểu thương bán hoa trái, cây kiểng… vẫy mời khách bên đường. “Lâu lắm rồi mình mới thấy cảnh này, từ thời còn đi học (trước 1999), cảm giác giống như hồi nhỏ còn ở quê”, anh Minh bồi hồi nhớ lại.

Cách TP HCM khoảng 150 km, ngôi nhà của ba mẹ anh Minh tọa lạc ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi có làng hoa trăm năm đẹp nhất nhì miền sông nước. Hai vợ chồng đi làng hoa sắm sửa cho nhà ba, ngạc nhiên trước cảnh sắc hiếm thấy của muôn hoa khoe sắc. “Thấy gì cũng muốn mua vì giá thành không hề cao như ở thành phố. Kể từ đám cưới, gần chục năm trước, đây là lần đầu tiên chị và con được ăn tết ở quê nội”, anh Minh tâm sự.

Trong những năm chồng đi tour Tết, chị Ngọc không tiện về thăm nhà nội một mình, và do bận con nhỏ. Hàng năm khoảng ngày 20 tháng Chạp âm lịch, anh Minh sẽ về quê tảo mộ và lại lên đường ngay. “Năm nay được về quê những ngày cận Tết, nhìn khung cảnh xung quanh tôi thấy háo hức lạ thường”, anh nói.

Vợ chồng anh Minh trang hoàng nhà ba với hoa tươi. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng anh Minh trang hoàng nhà ba với hoa tươi. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng phấn khởi là vậy, nhưng ba của anh Minh mới là người mừng nhất. Lần đầu cả gia đình con trai về ăn Tết, có cả đứa cháu đích tôn. Ông nội đưa bé dạo một vòng lối xóm, đến tận TP Cao Lãnh cách đó khoảng 30 km chỉ để khoe cháu trai cho bà con biết mặt. Cậu con trai 6 tuổi rất thích thú chơi những trò thuở thơ ấu của ba như năm mười, đá banh, hoặc chỉ chạy ra chạy vào trong sân vườn của ông nội cũng hứng chí – điều bé chỉ có thể làm khi về quê.

Thương các con đi làm vất vả, ba anh Minh tự lo hết việc nhà dưới quê. Bánh tét đã nấu xong. Bàn thờ của mẹ không lúc nào thiếu hoa tươi. Vợ chồng anh Minh về chỉ mang một số món trang trí, sắp rửa lại chén đũa đem phơi nắng. Cả nhà sẵn sàng đón Tết. “Ba chỉ mong Tết nào cũng như vầy”, anh Minh thuật lại lời ba.

Không phải cứ đi tour Tết là không vui

Thật lòng chia sẻ, HDV Phạm Thanh Minh cho biết, trước khi có gia đình anh thường tình nguyện đi làm những ngày Tết vì điều kiện kinh tế và ham muốn được khám phá nơi mới, trải nghiệm mới. Đến khi lập gia đình, việc anh ở nhà trùng ngày nghỉ với vợ con để đưa gia đình đi chơi, hay về quê với ba, muốn cũng khó.

Càng những năm sau đó, lượng khách đi du lịch dịp Tết càng tăng cao. Để đáp ứng được nhu cầu của khách, những HDV như anh hầu như khó có thể xin nghỉ phép. Anh em cùng công ty thường thay phiên nhận tour Tết xen kẽ qua các năm, để ai cũng có dịp về nhà đón giao thừa. Theo quy định, HDV không được xếp nối tour liên tục, mà luôn có tối thiểu 24 giờ nghỉ ngơi trước hành trình tiếp theo. Thường họ chỉ vừa kịp về từ 28, 29 tháng Chạp để đón giao thừa là lại lên đường ngay mùng 1, mùng 2. Ai may mắn lắm mới có 48 đến 72 giờ nghỉ ngày Tết. Nghề chọn người, anh Minh vui vẻ chấp nhận đặc thù của công việc. 

Không để cảm xúc cá nhân chi phối, không vì mệt mỏi hay chán nản phải đi làm ngày nghỉ lễ, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách chu đáo. “Trong một tour Tết, HDV không được bên gia đình mà đi cùng với khách. Nếu HDV biết mang lại không khí Tết cho khách, thì chính là Tết vui rồi”, anh nói.

Chuẩn bị đóng gói các món ăn Tết truyền thống như bánh chưng, bánh tét, dưa kiệu, thịt kho, canh khổ qua… tuy không phải nhiệm vụ của HDV, anh Minh vẫn dành tâm trí để tạo không khí năm mới cho khách. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn vợ, người hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình. Chị Ngọc cùng cha mẹ bên ngoại đã giúp anh làm những món ăn ngày Tết chuẩn bị cho tour đầu năm.

Xuân này, anh Minh dành trọn thời gian cho gia đình. Với anh Minh, nghề HDV được sum họp ngày Tết cùng gia đình là một cơ hội quý báu, gia đình anh sẽ đi chơi vào dịp khác.

Tâm Linh

Nguồn: Vnexpress.net