Hậu “tiệc ngoài trời”, khu du lịch Mẫu Sơn lại ngập ngụa rác

0
11

(Dân Việt) Kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay, tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), rác thải, túi nilon phủ trắng khắp các địa điểm, triền đồi – nơi  du khách và người dân tụ tập tổ chức ‘tiệc ngoài trời”.

Cứ vào dịp nghỉ lễ 30.4 hàng năm, Mẫu Sơn lại đón hàng nghìn du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ của bản người Dao nơi đây.

Lên Mẫu Sơn, hầu hết mọi người thường mua đồ ăn, hoa quả, bánh trái cùng nhau lên triền đồi vừa thưởng thức món lợn quay đặc sản, vừa phóng tầm mắt nhìn ngắm cảnh mây trời từ trên cao. Tuy nhiên sau bữa tiệc ngoài trời đó, khu du lịch Mẫu Sơn ngập ngụa rác. Trên khắp các khu vực triền đồi – nơi người dân và du khách từng cùng nhau ngồi nhâm nhi thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh mây trời, rác, túi nilon, vỏ bánh trái, giấy báo, thậm chí là đồ ăn thừa… rải trắng mặc cho các cán bộ quản lý Khu du kịch thông báo trên loa, nhiều người vẫn vô tư ném, xả rác.

Dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 khu du lịch Mẫu Sơn thu hút hàng nghìn du khách và người dân tham quan, nghỉ dưỡng.

Tất cả mọi thứ, từ bánh trái, giấy báo, nilon… thậm chí là đồ ăn thừa để bị bỏ lại.

Khung cảnh mây trời Mẫu Sơn đẹp và trong lành, tuy nhiên rác thải, túi nilon khắp nơi cuối ngày nghỉ lễ ít nhiều làm xấu đi hình ảnh đẹp nơi đây trong lòng du khách.

Chị Hứa Thị Hải (ở Văn Quan) cho biết: “Mẫu Sơn là địa điểm rất thú vị, mọi người thường mang đồ ăn lên đây nhưng nhiều nhóm sau khi ăn uống xong đã không thu gom mà xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Gia đình tôi ăn uống xong đã tự dọn dẹp sạch sẽ mang rác bỏ ở nơi quy định, chứ không bỏ lại rác như nhiều nhóm bạn trẻ ngồi ngay cạnh đó”.

Nhiều nhóm bạn trẻ, nhiều gia đình đã vô tình “bỏ quên” nhiều túi rác sau khi ăn uống tại đây.

Mặc dù tấm biển cấm xả rác có ở nhiều nơi và loa tuyên truyền của Ban quản lý Khu du lịch nhắc nhở liên tục nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai.

Theo ghi nhận của Dân Việt, năm nay kỳ nghỉ kéo dài nên lượng du khách và người dân di chuyển lên Mẫu Sơn rất đông khiến con đường di chuyển lên núi tắc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Đông đảo du khách và người dân cùng nhau ăn uống tại khắp các triền đồi cao, những nơi bằng phẳng, tầm nhìn đẹp. Nhiều nhóm du khách cũng vơ qua loa những túi rác trước khi bỏ đi nhưng nhiều người vô ý “để quên” rác ngay tại vị trí ngồi.

Những hình ảnh này ít nhiều làm xấu đi vẻ đẹp của khu du lịch Mẫu Sơn trong lòng du khách.

Nguồn: Danviet.vn