Hành trình 3.000 km của cổ động viên Việt Nam đến Indonesia

0
11

Một đoàn khách được cảnh sát Indonesia dẫn đường để đến sân đúng giờ do tắc đường giờ cao điểm.

Sáng 27/8, hơn 600 cổ động viên từ Hà Nội và TP HCM bắt đầu hành trình hơn 3.000 km đến Indonesia để cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Chuyến du lịch kỳ lạ

Sau hơn 4h di chuyển, đoàn cổ động viên đã có mặt tại sân bay Jakarta, Indonesia. “Đây là chuyến du lịch kỳ lạ nhất của tôi, mọi người ở đây đang rất háo hức được vào sân cổ vũ cho các cầu thủ”, ông Võ Huy Dương, đến từ Hà Nội cho biết. 

Ngay sau khi Việt Nam bất ngờ vào vòng tứ kết, ông Dương đã tìm mua tour du lịch đi Indonesia. “Tôi không biết đây có phải tour du lịch đúng nghĩa không, vì chúng tôi đi về trong ngày, không tham quan, không nghỉ lại nhà hàng khách sạn mà đến thẳng sân vận động”. 

Chung hành trình với ông Dương là hàng nghìn cổ động viên khác. “Ước tính có khoảng 1.500 người Việt Nam có mặt trên khán đài sân vận động Patriot”,  ông Trần Song Hải, Phó chủ tịch Hội cổ động viên Việt Nam chung đoàn cổ vũ chia sẻ. 

Ông Hải cho biết trên chuyến bay tăng cường của Hãng hàng không quốc gia có khoảng 150 cổ động viên mặc đồng phục màu đỏ. Đây là hình ảnh từng xuất hiện cách đây nửa năm khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích ở Thường Châu, Trung Quốc.

Ngoài đoàn cổ động viên đi từ Việt Nam, nhiều du khách đang có chuyến du lịch tại Indonesia cũng dời lịch trình để đến thành phố Bekasi ủng hộ đội bóng Việt. 

“Gia đình mình đang nghỉ hè tại đảo Bali đến ngày 26/8 nhưng đã quyết định dời ngày về để đến sân Patriot xem trận tứ kết hôm nay”, anh Hoàng Anh Tuấn, giảng viên một trường cao đẳng tại Đà Nẵng cho biết. Đi chung nhóm với anh còn một nhóm du khách Việt Nam khác. 

Cổ động viên Cao Tài Lộc đi từ thủ đô Jakarta đến Bekasi bằng tàu hoả cho biết không có nhiều người Việt đi từ ga Jakarta. “Chuyến tàu lúc 3h30 dường như chỉ có mỗi mình tôi trên tàu. Dù vậy, tôi đang rất háo hức để gặp cổ động viên đội nhà tại sân vận động”, anh Lộc nói.

Không khí náo nhiệt ở Indonesia

Sau hơn 4h bay, đoàn cổ động viên từ Việt Nam đã có mặt tại sân bay Jakarta. Anh Đào Mạnh Cương, hướng dẫn viên của HanoiRedtours cho biết: “Không khí háo hức bao trùm suốt chuyến bay, ngay khi xuống sân bay chúng tôi phải di chuyển thêm khoảng hai tiếng để đến sân vận động”.

Anh Cường cho biết, tất cả hành khách đều ăn nhẹ trên máy bay. Sau khi đến Indonesia, đoàn chỉ dừng lại khoảng 30 phút ở nhà hàng để mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. 

“Sân bay cách trung tâm thành phố khoảng 50 km, từ đây phải di chuyển tiếp khoảng 30 km nữa mới đến sân vận động. Chúng tôi đi đúng giờ cao điểm buổi chiều nên đã phòng trước trường hợp bị tắc đường”, Võ Thanh Toàn, hướng dẫn viên của Vietravel nói. Đơn vị này đã làm việc với đối tác để nhờ cảnh sát Indonesia dẫn đường, đảm bảo đoàn khách được đến sân đúng giờ.

Cảnh sát Indonesia dẫn đường cho đoàn cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Võ Thanh Toàn.

Anh Nguyễn Xuân, từ Hà Nội, đang có mặt tại Indonesia cho biết: “Với tình hình hiện tại, chúng tôi sẽ đến sân trước giờ bóng lăn ít nhất một tiếng. Bên công ty du lịch đã mua sẵn vé vào sân. Đoàn đã đi qua khu vực trung tâm thành phố, giao thông đã thông thoáng hơn”.

Tối 27/8, cổ động viên Việt Nam bao trọn khán đài sân vận động Patriot. Sau chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển, hàng nghìn người ở lại sân vận động để ăn mừng. Họ ôm nhau nhảy múa, cùng nhau hát Quốc ca và những bài hát truyền thống như Nối vòng tay lớn… 

Anh Đào Mạnh Cương cho biết theo quy định của hàng không thì hành khách buộc phải quay về nếu bay theo chuyến charter. Tuy nhiên nếu khách hàng muốn theo dõi tiếp trận bán kết vào 29/8 thì công ty cũng đã chuẩn bị sẵn một số chương trình để kịp thời đáp ứng nhu cầu của các cổ động viên.

Đại diện Vietravel cho biết, du khách đang “say” chiến thắng cùng đội tuyển. Nhưng tính về hiệu quả kinh tế, các chi phí phát sinh nếu ở lại sẽ cao hơn nhiều so với việc bay về và quay trở lại vào trận bán kết. Những khách hàng đã đi tour hôm nay sẽ có những ưu đãi nếu đi tiếp ngày 28/9.

Khương Nha

Nguồn: Vnexpress.net