Hai nữ du khách bị thảm sát khi qua đêm ở nơi hoang vắng

0
106
Các nhà chức trách Morocco đến hiện trường vụ án. Ảnh: News.

Cảnh sát nghi ngờ hai nữ du khách Đan Mạch và Na Uy bị những người đàn ông ở Morocco tấn công tình dục và giết chết.

Maren Ueland, 28 tuổi, đến từ Đan Mạch và Louisa Vesterager Jespersen, 24 tuổi, người Na Uy vừa bị giết hại tại Morocco, News đưa tin ngày 20/12. Khi tới hiện trường, cảnh sát đã chứng kiến cảnh tượng một nạn nhân bị chặt đầu, người còn lại bị đâm vào cổ họng.

Các nhà chức trách Morocco đến hiện trường vụ án. Ảnh: News.

Các nhà chức trách Morocco đến hiện trường vụ án. Ảnh: News.

Địa điểm xảy ra án mạng cách ngôi làng hẻo lánh Imlil, gần chân núi Toubkal, khoảng 10 km. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Morocco và Toubkal là đỉnh cao nhất ở châu Phi.

Cảnh sát nghi ngờ có 3 người đàn ông tham gia vào vụ việc này, đều đến từ thành phố Marrakech gần đó. Những gã này đã theo dõi hai nữ du khách trước khi tấn công họ lúc đang ngủ vào đêm 17/12.

Theo World News, cảnh sát điều tra đã loại bỏ khả năng đây là vụ giết người cướp của vì đồ vật của các cô gái trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Thay vào đó, họ nghi ngờ đây là một cuộc tấn công tình dục. Cảnh sát cho rằng chính địa điểm nghỉ qua đêm của hai cô gái ở nơi quá hoang vắng, tối tăm là một trong những động cơ khiến những tên tội phạm gây án.

Trên ảnh là Maren Ueland, 28 tuổi, đến từ Na Uy và là một trong hai nạn nhân. Ảnh: News.

Maren Ueland, 28 tuổi, đến từ Na Uy, là một trong hai nạn nhân. Ảnh: News.

Cách lều của hai cô gái khoảng 600 m là một chiếc lều mới dựng bị bỏ lại. Cảnh sát tiến hành lục soát nơi này và tìm thấy chứng minh thư của một người đàn ông. Nhiều người cho rằng đây chính là chỗ tạm trú của những tên sát nhân. Sau khi gây án, chúng đã quá vội vàng bỏ trốn mà quên dỡ lều.

Những nghi phạm cũng xuất hiện trong camera quan sát. Trong đoạn băng ghi hình, chúng đang di chuyển về phía nơi hai nữ du khách đang nghỉ chân. Một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy chúng đi đến khu vực cắm trại. Theo News, cảnh sát đã bắt được thủ phạm và chuẩn bị đưa chúng quay lại đây để dựng lại hiện trường vụ án.

Mẹ của Maren, một trong hai nạn nhân, nói trên truyền hình Na Uy, rằng con gái bà là một người tình cảm. Ưu tiên hàng đầu của Maren khi đi du lịch là an toàn và các cô gái đã thực hiện mọi biện pháp đề phòng trước khi bắt đầu chuyến du lịch này. Cả hai đang là sinh viên tại một trường đại học ở Na Uy.

Nguồn: Vnexpress.net