Hai cảnh sát Pháp hầu tòa với cáo buộc cưỡng bức nữ du khách

0
12
Toà nhà 36 Quai des Orfevres từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết tội phạm. Ảnh: Le Figaro.

Nạn nhân người Canada tố cáo bị cưỡng bức nhiều lần ngay tại trụ sở cảnh sát thành phố Paris.

Hai viên cảnh sát đều thuộc đội đặc nhiệm Paris (BRI) có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm vào 14/1, AP đưa tin.

Sự việc xảy ra vào tháng 4/2014, theo đó Emily, nữ du khách Canada, khẳng định cô gặp một nhóm cảnh sát tại quán bar ở Paris. Sau khi uống vài ly, họ mời Emily tới tham quan trụ sở cảnh sát nổi tiếng nhất thế giới tại tòa nhà 36 Quai des Orfevres.  

Toà nhà 36 Quai des Orfevres từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết tội phạm. Ảnh: Le Figaro.

Toà nhà 36 Quai des Orfevres từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và tiểu thuyết tội phạm. Ảnh: Le Figaro.

“Tôi đã xem rất nhiều bộ phim về nơi này và rất hứng thú với nó”, Emily trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 3 TV hồi tháng 11/2017. Nữ du khách khẳng định, cô đã bị cưỡng bức nhiều lần. Sau đó, ba sĩ quan cảnh sát đã bị bắt giữ, trong đó có hai người phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục. 

Theo báo chí Pháp, các thẩm phán ban đầu từ chối xem xét vụ án này. Tuy nhiên, các công tố viên Paris và Emily đã đấu tranh để đưa sự việc ra tòa. Hai sĩ quan cảnh sát có thể bị phạt tới 20 năm tù nếu bị kết tội. 

Nguồn: Vnexpress.net