Giới trẻ Hà Nội “phát sốt” với con đường phong lá đỏ như ở Hàn Quốc

0
7

(Dân Việt) Nếu những cánh đồng tam giác mạch tại Hà Giang khiến bạn phải ngẩn ngơ trong lần đầu ghé đến, những hàng hoa sữa thơm ngây ngất gợi nhớ về một Hà Nội mùa thu đẹp xao lòng thì tại Thạch Cầu, Long Biên cũng có một nơi cho các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng để có những bức hình lãng mạn tưởng chừng như chỉ có trong phim Hàn.

Clip: Ngắm con đường lá phong đẹp như ở Hàn Quốc.

Mới đây, một con đường lá phong với màu lá vàng lãng mạn vào thu mang tới làn gió mới mẻ cho giới trẻ Hà Nội đến “check in”.

Ngay từ những ngày đầu khai trương thì con đường lá đỏ với không gian mới lạ đã thu hút nhiều bạn trẻ.

Ngoài hàng cây lá phong rực rỡ, nơi đây còn có phối cảnh mô hình ngôi nhà cổ bằng xốp và vải mang phong cách Hàn Quốc, làm cho không gian càng thêm nổi bật.

Nhiều cô nàng tha hồ thả dáng theo nhiều style khác nhau.

Anh Bùi Đức Minh (Quản lý Thảo Nguyên Hoa – Thạch Cầu, Long Biên) cho biết: “Ý tưởng tạo ra nơi này xuất phát từ những bối cảnh đẹp lãng mạn trong những bộ phim của Hàn Quốc và với mong muốn cho các bạn trẻ  cũng không phải đi xa để thõa mãn được đam mê có những bức ảnh đẹp; cũng như mong muốn thêm phần nào đấy giúp cho các điểm du lịch chụp ảnh của Thủ đô thêm nhiều sắc màu độc đáo, du khách không cần phải đi xa vẫn có được những bức hình đẹp”.

Khung cảnh lãng mạn như đang ở Hàn Quốc của nhóm bạn trẻ.

Được biết, hàng cây có chiều dài là 80m. Tổng số cây là 30 cây trong đó có 24 cây cao 13m và 6 cây cao 18m.

Các mô hình cây lá do các nghệ sĩ đắp bồi bằng xốp và vải cùng với vật liệu chuyên ngành, làm liên tục trong 3 tháng. Còn với cành và lá cây được nhập từ nước ngoài theo các màu sắc đỏ, vàng khiến cho hàng cây khó có thể phân biệt thật giả bằng mắt thường.

“Em cảm thấy khung cảnh ở đây rất lãng mạn, vô cùng ấn tượng. Khi sang đây đã cho em cảm giác khác lạ so với mùa thu Hà Nội, bình thường mùa thu Hà Nội đi kèm với hương hoa sữa…nhưng lá phong này cũng có độc đáo riêng, giống như mình đang được ở Hàn Quốc vậy”, bạn Nguyễn Thị Phương Thanh (Kim Ngưu, Hà Nội) chia sẻ.

Nguồn: Danviet.vn