Giấc mơ Đà Lạt của một cô gái

0
18
Cùng kể nhau nghe những chuyện Đà Lạt thôi nào. -Ảnh: Thao Pham

Là con gái, bao giờ cũng lãng mạn, cũng thích những điều mơ mộng và bay bay. Vì thế, mọi cô gái đều ước một lần đến Đà Lạt, dù là đi cùng ai kia hay đi một mình. Ở Đà Lạt có những điều dễ thương mà không thành phố nào có được, nơi đó, giấc mơ của con gái dường như biến thành hiện thực, nàng đắm mình giữa phố của sương và hoa, mộng mị giữa những bình yên rất đời.

Cùng kể nhau nghe những chuyện Đà Lạt thôi nào. -Ảnh: Thao Pham

Cùng kể nhau nghe những chuyện Đà Lạt thôi nào. -Ảnh: Thao Pham

Đà Lạt rất quen, rất nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ gây cảm giác nhàm chán. Ít nhất là ở Đà Lạt có rất là nhiều nơi để đi, có rất nhiều đồ để ăn. Ở xa, ở gần trung tâm thành phố đều có những hay ho thú vị. Dù nơi đây nhẹ nhàng, lãng đãng khác hẳn với cuộc sống tấp nập tại các thành phố lớn nhưng không làm người ta chán nản muốn quay đi. Ở Đà Lạt vài ngày cũng được, một tháng cũng được, cả năm cũng được, luôn có những điều hay ho để thúc giục người ta đi và tận hưởng.

Đà Lạt luôn thú vị cho một chuyến đi. -Ảnh: Thao Pham

Đà Lạt luôn thú vị cho một chuyến đi. -Ảnh: Thao Pham

Tôi nghĩ rằng, mọi cô nàng đều nên đến Đà Lạt ít nhất một lần. Đà Lạt đủ sự phiêu lưu nhưng cũng rất an toàn. Tôi là một đứa con gái ham chơi, thích đi chơi. Tuy nhiên lại rất khó khăn để có thể đi cùng bạn bè mọi lúc mọi nơi mà tôi muốn. Khi còn đi học có thời gian nhưng bạn bè chẳng có nhiều tiền để suốt ngày cùng nhau đây đó. Khi đi làm có tiền rồi thì chẳng có thời gian để đi nữa. Rất nhiều chuyến đi một mình tự phát ra đời vì lý do đó. Song bao giờ cũng vậy, tôi luôn đặt sự phiêu lưu của mình trong sự an toàn có thể, tôi luôn tìm đến những nơi mà ít nhất có thể lo được cho bản thân mình. Đà Lạt là nơi khiến tôi thích thú như thế.

Hãy là một cô nàng tự do trong thế giới của mình. -Ảnh: Thao Pham

Hãy là một cô nàng tự do trong thế giới của mình. -Ảnh: Thao Pham

Đi Đà Lạt rất dễ, đi máy bay, đi xe khách đều rất thuận tiện. Và Đà Lạt thì chẳng thiếu hotel, hostel… Mọi người đều dễ dàng tìm cho mình được một phòng trọ sạch sẽ và xinh đẹp. Phòng ngủ tập thể có thể xem là một dạng khá phổ biến ở Đà Lạt so với các thành phố khác. Nhìn chung phòng được đầu tư khá tốt, giường tầng lớn, sạch sẽ, có camera, giá lại hợp lý… Vậy nên đi mấy mình hay một mình ở Đà Lạt đều ổn, cả về tiền bạc, cảnh sắc, ẩm thực.

Luôn tìm được những nơi ở xinh xắn hoặc rất rẻ ở Đà Lạt. -Ảnh: Thao Pham

Luôn tìm được những nơi ở xinh xắn hoặc rất rẻ ở Đà Lạt. -Ảnh: Thao Pham

Xem thêm: Các khách sạn tại Đà Lạt

Mỗi năm một lần, tôi đến Đà Lạt và đương nhiên vẫn nhớ Đà Lạt và muốn gặp lại nơi ấy vào năm sau. Đà Lạt không như miền Bắc của tôi, những con đường Tây Bắc dốc cao, tự do nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tôi thực sự rất yếu tay nếu cầm lái trên những đoạn đường Tây Bắc, phần vì đường xa, phần vì đèo rất dốc. Thế nhưng ở Đà Lạt thì khác, đèo đủ uốn lượn tạo nên sự kích thích nhưng vừa vặn để một cô nàng cũng dám cầm tay lái để trải nghiệm bầu trời trước mắt, thứ mà những nàng “ôm” luôn bỏ qua khi ngồi sau lưng “xế”.

Chẳng bao giờ chán để khám phá phố hoa. -Ảnh: Thao Pham

Chẳng bao giờ chán để khám phá phố hoa. -Ảnh: Thao Pham

Đà Lạt chỗ nào cũng thấy cây cỏ, hoa lá. Trên đường đèo, trong thành phố, trên bàn của những quán café, chỗ nào cũng có một màu xanh tươi, dịu mát. Cảm giác như muốn ôm tất cả cây của Đà Lạt về căn phòng nhỏ của mình lúc nào cũng thường trực. Hoặc không, đó là ước mơ về một ngôi nhà trên cao nguyên mơ mộng.

Giấc mơ sống trên những khu đồi. -Ảnh: Thao Pham

Giấc mơ sống trên những khu đồi. -Ảnh: Thao Pham

Ở Đà Lạt, nhìn mọi vật đều rất vui. Tôi thích cái sự nhí nhảnh của Đà Lạt. Nét trẻ trung, mơ mộng hòa vào màu sắc của những nôi nhà xanh đỏ, tím hồng. Sự bình yên của Đà Lạt phảng phất trên màu hoa. Thành phố không thiếu những góc mơ màng, chầm chậm và lắng lại nhưng cũng chẳng bao giờ thiếu không gian của sắc màu. Người buồn sẽ thấy Đà Lạt buồn, người vui cũng sẽ thấy Đà Lạt vui.

Đà Lạt lúc nào cũng xinh. -Ảnh: Thao Pham

Đà Lạt lúc nào cũng xinh. -Ảnh: Thao Pham

Lúc nào cũng tìm thấy những góc nhỏ hoa lá. -Ảnh: Thao Pham

Lúc nào cũng tìm thấy những góc nhỏ hoa lá. -Ảnh: Thao Pham

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Đà Lạt

Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi cho một khí hậu rất tốt, nên dù nhiều đèo, nhiều dốc tuy nhiên người dân vẫn phát triển thành phố của mình rất tốt. Nơi núi non, đường xa khó khăn ngoài Bắc sẽ chẳng thể nào kiếm được những ngôi biệt thự mái ngói, cửa kính trắng, sơn màu nổi bật và xinh xắn giống như Đà Lạt. Kiểu như không cần sống ở nơi phồn hoa, không cần đường xá thuận tiện, chỉ cần thích thì mọi nơi đều có thể xây nhà, ươm hoa, nuôi gà, tận hưởng cuộc sống bình yên không bon chen và không lo nghĩ.

Hẳn là chỉ ở nơi đây mới có nhiều ngôi nhà xinh đẹp giữa rừng, giữa đồi như vậy. -Ảnh: Thao Pham

Hẳn là chỉ ở nơi đây mới có nhiều ngôi nhà xinh đẹp giữa rừng, giữa đồi như vậy. -Ảnh: Thao Pham

Đi học, tốt nghiệp, đi làm… Chúng ta cố gắng từng thứ, từng thứ một. Chúng ta từ chối những công việc ổn định mà cha mẹ sắp xếp để thả cuộc đời mình vào những chuyến phiêu lưu của tuổi trẻ đầy đam mê. Song, năng lượng của tuổi trẻ sẽ dần dần nhường chỗ cho sự chín chắn, trưởng thành. Khi ấy, người ta dễ dàng mơ về những điều bình yên, mơ về một ngôi nhà ở Đà Lạt chẳng hạn.

Bao giờ cũng thế, Đà Lạt là những ước mơ. -Ảnh: Thao Pham

Bao giờ cũng thế, Đà Lạt là những ước mơ. -Ảnh: Thao Pham

Mọi cô gái đều thế. Đều có thể tỏ ra mạnh mẽ, đều có thể tỏ ra trưởng thành và đều ẩn chứa một tâm hồn mong manh và mơ mộng. Ước mơ thực sự của nàng giản dị hơn sự thành công trong sự nghiệp mà nàng có. Nàng mơ mộng những điều bình thường. Ấy là Đà Lạt của những ngày cuối năm, tìm rơi rớt những bông dã quỳ vàng, đi lang thang nơi những ngôi nhà cổ xây dựng từ thời Pháp.

Đà Lạt là những bình yên nhỏ nhắn. -Ảnh: Thao Pham

Đà Lạt là những bình yên nhỏ nhắn. -Ảnh: Thao Pham

Có thể, khi đang còn trẻ, khi chưa con, chưa chồng, chưa những mối lo toan nội ngoại, tôi và những cô nàng 9x vãn còn mộng mơ lắm, vẫn mơ ước những thứ lãng đãng như mây trời. Giấc mơ mà tưởng chừng như bé nhỏ song lại là thứ mà không phải ai cũng dành lấy được. Có thể sự trưởng thành của chúng tôi sẽ dành thời gian, sức lực để lao vào những cuộc kiếm tiền chăm sóc cho tổ ấm của mình. Vậy thì một ngôi nhà Đà Lạt hãy cứ là ước mơ, thực hiện khi xế chiều cũng không sao cả. Mỗi năm tôi sẽ trở lại Đà Lạt một lần để nhắc mình về giấc mơ ấy.

Là con gái, hãy cứ mơ đi, mơ về Đà Lạt như một phần tuổi trẻ. -Ảnh: Thao Pham

Là con gái, hãy cứ mơ đi, mơ về Đà Lạt như một phần tuổi trẻ. -Ảnh: Thao Pham

Xem thêm: Các tour du lịch Đà Lạt giá rẻ

Iki Oleo – Camnangdulich.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Camnangdulich.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Camnangdulich.vn.

Nguồn: News.zing.vn