Du khách Việt kể hành trình săn tuyết mùa hè ở Nepal

0
59

Du khách Việt kể hành trình săn tuyết mùa hè ở Nepal

Không chỉ may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tuyết rơi giữa mùa hè, đôi bạn trẻ còn được chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc của thiên nhiên Nepal.

Nhung Nhoi

Thuộc khu vực Nam Á, Nepal nổi tiếng với đỉnh Everest cao 8.850 m. Đây là một trong những cung trekking đẹp và nguy hiểm nhất thế giới. Theo số liệu của hiệp hội cứu hộ Himalayan Rescue Association, Kathmandu, tỷ lệ tử vong khi chinh phục nóc nhà thế giới là 15/100.000 người mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu là sốc độ cao, đau tim, đi lạc, mất tích hoặc hạ đường huyết, tụt canxi.

Mặc cho những rủi ro phải đối mặt, mỗi năm vẫn có hàng triệu du khách tìm đến Nepal bởi khung cảnh tuyệt đẹp. 5 cung đường được cộng đồng trekking yêu thích nhất là Gokyo Lake Trek, Upper Mustang Trek, vòng quanh Annapurna, Annapurna Base Camp và Langtang Trek. Thời điểm lý tưởng nhất để chinh phục Himalaya là từ tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 12.

Sau gần một tháng tìm hiểu, Tùng Vũ và tôi quyết định đi Nepal vào cuối tháng 4. Cả hai chọn đi theo cung Annapurna Basecamp. Hành trình bắt đầu từ Birethani, khung cảnh ở đây khá giống Việt Nam với những lũy tre xanh và ruộng bậc thang trải dài.

Một trong những đường đẹp và an toàn nhất chuyến trekking này là Chhomrong. Dọc đường, chúng tôi gặp những đoàn ngựa thồ đang di chuyển thực phẩm và đồ dùng đến các lều trại để phục vụ cho khách du lịch dài ngày. Đàn ngựa đi đến đâu là chiếc chuông trên cổ chúng lại rung đến đó tạo nên những âm điệu vui tai, vang vọng khắp núi rừng hoang vu.

Em bé Nepal chúng tôi gặp trên đường đi. Người dân ở đây rất quý trọng đồ ăn, nền nông nghiệp tự cung tự cấp. Một điều khiến tôi ấn tượng là người Nepal ý thức rất tốt về việc giữ vệ sinh môi trường. Hầu như mọi nơi đều có bao đựng rác, thùng rác, đường đi luôn sạch sẽ. Người bản địa cực kì thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách.

Khung cảnh tôi bắt gặp trên đường đến Dovan – nơi được xem là Himalaya Hotel (Khách sạn của Himalaya). Nơi đây đẹp như bức tranh với dòng suối trong xanh chảy giữa 2 ngọn núi đá, xa xa là đỉnh núi tuyết Fishtail lúc ẩn lúc hiện. 

Càng lên cao, nhiệt độ cảm giảm, lượng ôxi trong không khí bắt đầu loãng dần. Để trekking cung Himalaya, bạn nên luyện tập trước đó một vài tháng để đảm bảo đủ sức bền.

Trên đường từ Machapuchhre Basecamp lên Annapurna Basecamp, chúng tôi bất ngờ gặp tuyết rơi. Không phải lúc nào cũng gặp được khung cảnh này vì Nepal đang vào hè, thời tiết khô nóng và mưa nhiều.

Mùa này thời tiết khá thất thường, trên đường đi chúng tôi gặp mưa đá, lên cao hơn lại mưa tuyết và cuối cùng là khung cảnh tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Mọi thứ đều chuyển biến rất chậm, chúng tôi may mắn được cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi đầy khắc nghiệt của thời tiết.

Trên đường trở về, chúng tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh bình nguyên tuyệt đẹp hiện ra khi tuyết đã tan. Trời quang mây tạnh, những bụi hoa hôm qua còn trắng xóa nay đã rực rỡ sắc màu. Chỉ trong 2 ngày mà cảnh sắc thay đổi đến kinh ngạc.

Dù tháng 4 là thời điểm khá trễ để ngắm hoa đỗ quyên rừng, chúng tôi vẫn quyết định ghé ngang Ghorepani. Đây là một trong những nơi có rừng đỗ quyên đẹp nhất Nepal. Cả một vùng bình nguyên rộng lớn như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

Cung Annapurna Basecamp chúng tôi vừa hoàn thành chỉ cao khoảng 4.130 m, so với cung Everest Basecamp thì còn kém xa. Chúng tôi chọn cung đường này để đảm bảo sức khỏe và phù hợp với túi tiền. Sau 2 ngày leo núi, chúng tôi quay trở lại Kathmandu, mua sắm ở phố Thamel. Cuối hành trình, cả 2 quyết định ghé thăm đại bảo tháp Boudhanath. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, thiêng liêng mang đậm dấu ấn văn hóa Nepal.

Nguồn: Vnexpress.net