Du khách suýt rơi tự do vì không đeo móc an toàn khi chơi dù lượn

0
10
Du khách suýt rơi tự do vì không được đeo móc an toàn 

Anh Chris, người Mỹ, phải bám chặt vào thanh kim loại trên dù lượn để không bị rơi từ độ cao hơn 1.200 m.

Sự việc xảy ra ở khu vực núi cao ở Thụy Sĩ, khi Chris Gurksy cùng vợ tới đây nghỉ dưỡng. Khi anh tham gia chơi môn dù lượn, người hướng dẫn mải đeo móc an toàn cho mình mà quên để ý tới Chris. Tới lúc bay, du khách người Mỹ mới phát hiện ra sự cố.

Thay vì tận hưởng khung cảnh núi đồi, cây cối, Chris đối mặt với việc tính mạng của mình có thể nguy hiểm bất kỳ lúc nào, Sun đưa tin ngày 27/11.

Du khách suýt rơi tự do vì không được đeo móc an toàn 
 
 

Du khách suýt rơi tự do vì không được đeo móc an toàn 

Video: YouTube.

Để sống sót, anh buộc phải bám vào thanh kim loại của chiếc dù. Trong suốt 2 phút 14 giây bay trên không trung, phi công đã luôn cố gắng lái dù bằng một tay, tay còn lại đưa ra để nắm lấy Chris. Tuy vậy, người này nắm trượt liên tục. 

Mô tả lại sự cố căng thẳng đó, Chris chia sẻ trên Facebook về khoảnh khắc anh cố bám lấy sợi dây phía sau lưng phi công, rồi lại tuột tay. May mắn thay, nam du khách đã tiếp đất an toàn. Anh bị rách cơ tay trái, phẫu thuật cổ tay phải vì bám víu quá lâu.

Dù gặp tai nạn suýt chết, nam du khách không hoảng loạn. “Lúc tiếp đất khá khó khăn, nhưng tôi vẫn sống sót để kể lại câu chuyện này”, Chris cho biết. Anh cũng không oán trách người phi công đã quên cột dây an toàn cho mình và nói rằng người này đã cố gắng hỗ trợ Chris hết sức.

Chris cùng vợ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ tại Thụy Sĩ với cái tay bị băng bó. Ảnh: Sun.

Chris cùng vợ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ tại Thụy Sĩ với cái tay bị băng bó. Ảnh: Sun.

Nguồn: Vnexpress.net