Du khách Nhật Bản sống sót sau 2 ngày không ăn uống ở đảo hoang

0
33
Trên đảo không có đồ ăn, rất lạnh và không có người sinh sống. Trên ảnh là hòn đảo mà nam du khách đã bơi lên để không bị sóng biển nhấn chìm. Ảnh: Googlemap.

Sau khi bị rơi khỏi phà, ông Soejima bơi trong bóng đêm tới một hòn đảo nhỏ không có người sinh sống. 

Cuối tháng 8, doanh nhân Hisateru Soejima lên chuyến phà đi từ Fukuoka tới Shikanoshima (Nhật Bản) để chụp ảnh bầu trời đêm, Dailystar đưa tin ngày 31/8. 

Trên đảo không có đồ ăn, rất lạnh và không có người sinh sống. Trên ảnh là hòn đảo mà nam du khách đã bơi lên để không bị sóng biển nhấn chìm. Ảnh: Googlemap.

Hòn đảo Hashima – nơi ông Soejima ở trong 2 ngày chờ người tới cứu. Ảnh: Googlemap.

Phà khởi hành được 20 phút, ông Soejima đi chụp ảnh selfie. Khi đó, người đàn ông 53 tuổi đang say rượu và quá tập trung vào chiếc điện thoại. Bởi vậy, ông bị rơi xuống nước. 

Tất cả 28 hành khách trên phà không biết về sự cố này và chuyến đi vẫn tiếp tục. Ông Soejima lúc này nghĩ mình sắp chết nhưng nhìn thấy một ngọn hải đăng ở đằng xa và bắt đầu bơi về phía đó.

Khi vào đến bờ, ông nhận ra ngọn đèn bị bỏ hoang và không có ai sinh sống trên hòn đảo nhỏ bé mang tên Hashima. 

Tới hôm thứ hai, ông Soejima phát hiện có một thuyền đánh cá đi ngang qua. Ông ra sức vẫy gọi và được những người trên thuyền cứu, đưa trở lại đất liền và chăm sóc y tế. 

Chính Nghĩa

Nguồn: Vnexpress.net