Du khách bị nhân viên dọn phòng ở Croatia dùng gậy sắt đánh

0
6

Bỏ nhiều tiền ra thuê phòng, cô gái 26 tuổi gặp phải người chủ và nhân viên khu nghỉ cư xử côn đồ.

Laura Denmar, 26 tuổi và bạn trai, Jeremy Lafond, từ Anh bay tới thành phố nghỉ dưỡng Split, Croatia để du lịch. Hai người đặt phòng khách sạn với giá 60 bảng một đêm qua một trang web có uy tín. Họ chấp nhận giá thuê đắt hơn bình thường vì đây là mùa cao điểm du lịch, News đưa tin ngày 20/8.

Laura bị chảy nhiều máu khi bị đánh và vẫn còn thâm tím sau nhiều ngày. Ảnh: News.

Laura bị chảy nhiều máu khi bị đánh và vẫn còn thâm tím sau nhiều ngày. Ảnh: News.

Tuy nhiên, khi đến Split, cả hai bị đưa tới một vùng ngoại ô buồn tẻ. Khu nghỉ khác hoàn toàn những gì quảng cáo trên mạng: Có khoảng 30 giường nhưng chỉ có một nhà vệ sinh.

Vì đã trả hết tiền, Laura và Jeremy đành ở lại dù không hài lòng. Vào ngày cuối cùng, một nhân viên quét dọn đến và yêu cầu cả hai phải trả phòng. Hai vị khách từ chối vì thời điểm đó vẫn còn sớm, chưa đến giờ phải rời đi. 

Người quét dọn liền yêu cầu các du khách trả thêm tiền nếu muốn ở lại. Bà ta đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu họ không nghe lời. Laura tin rằng chuyện này là bất hợp pháp nên cô đã thách thức bà ta. Sau đó, nhân viên vệ sinh gọi điện báo cho người chủ. Hai du khách bị nhốt lại trong phòng.

Không chỉ vậy, người chủ đã tấn công Jeremy còn người dọn phòng dùng dùi cui kim loại đánh Laura. Cô bị chảy máu, gãy một bàn tay, khâu nhiều mũi trên người và còn thâm tím sau một vài ngày.

Sau khi ra viện, Laura thông báo tình hình với Đại sứ quán Anh ở Croatia. Cô cũng chia sẻ trải nghiệm đau thương này của mình lên mạng với mong muốn không ai gặp phải trường hợp tương tự. Cảnh sát thành phố Split cho biết, họ đang điều tra về trường hợp này.

Nguồn: Vnexpress.net