‘Đi 2 tiếng, nhích được 1 km khi lên Đà Lạt’

0
9

Ngày nghỉ lễ dài ngày, du khách khắp nơi đổ về tại Đà Lạt (Lâm Đồng) các cửa ngõ vào phố núi bị tắc nghẽn. Xe máy di chuyển chậm, ôtô xếp hàng dài trên đoạn đèo Bảo Lộc.

“Tôi và nhóm bạn có kế hoạch camping trên đồi vắng người nên không quá lo lắng việc du khách đổ về Đà Lạt đông đúc. Tôi xuất phát ở Bình Thuận, bình thường chỉ mất khoảng 5 giờ là đến Đà Lạt, vậy mà lần này đi từ 4h30 đến gần 10h vẫn còn cách Đà Lạt 45 km nữa”, du khách Phạm Thu Đào nói với Zing.

Thu Đào cho biết đoạn qua đèo Bảo Lộc tắc đường từ sáng sớm, xe máy di chuyển chậm, ôtô nối hàng dài nhích từng chút một: “Đây là lần thứ 2 tôi lên Đà Lạt du lịch. Lần trước đi vào khoảng tháng 6, không nhằm ngày lễ nên đường khá vắng và thoải mái. Nếu biết xe cộ kẹt cứng thế này, tôi đã không chọn đi chơi ngày lễ”.

Cùng gặp hoàn cảnh trên, du khách Hà Thanh (TP.HCM) than phiền: “2 giờ đồng hồ mà nhích được 1 km, kiểu này chắc mình ăn lễ trên đèo”. Hình ảnh xe cộ nối dài vẫn được chia sẻ liên tục trên các hội nhóm du lịch thu hút sự chú ý.

Trả lời phỏng vấn, Minh Sang, làm việc tại Đà Lạt, cho biết sáng 30/4, các khu vực trong thành phố vẫn chưa quá đông đúc. “Đọc khá nhiều tin tức về chuyện kẹt xe trên đường tới Đà Lạt, đặc biệt ở đèo Bảo Lộc, tôi đoán chỉ chiều nay thôi, các địa điểm như chợ đêm, quảng trường sẽ đông nghẹt người”.

tac duong deo bao loc anh 1

Xe ôtô nhích từng chút một trên đường lên Đà Lạt. Ảnh: Thành Bưởi.

Thành Bưởi, hãng xe chuyên khai thác tuyến đường TP.HCM – Đà Lạt, thông báo trên fanpage: “Vì tuyến đường từ TP.HCM lên Đà Lạt đang kẹt nặng đoạn đèo Bảo Lộc khiến hầu hết chuyến xe khởi hành đêm 29/4 đều chưa thoát khỏi điểm này. Đồng thời, các xe từ Đà Lạt không thể kịp quay đầu về TP.HCM các chuyến hôm nay khởi hành đều bị trễ chuyến”.

Bên dưới bài đăng, nhiều người lo lắng việc trễ xe ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch đã chuẩn bị trước, một số khác phân vân có nên hủy phòng tại Đà Lạt để tránh tình trạng quá tải, đồng thời bảo vệ an toàn của bản thân không.

Việc tắc đường cũng ảnh hưởng nhiều đến người dân Đà Lạt muốn về quê nghỉ lễ. Sau 9h đồng hồ di chuyển trên ôtô 7 chỗ, Vy Nhật Bảo cũng về đến nhà: “Nhiều bạn bè mình đi từ 22h tối qua, đến giờ vẫn kẹt trên đèo Bảo Lộc, may mà mình đi sớm”.

Với đặc trưng thời tiết se lạnh quanh năm, Đà Lạt trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách muốn nghỉ dưỡng trong dịp lễ Tết được nghỉ dài. Theo ghi nhận của Zing, nhiều cơ sở lưu trú nổi bật tại thành phố sương mù đã thông báo hết phòng dịp lễ từ cách đây một tháng.

Nguồn: News.zing.vn