Đền thiêng nhung nhúc 20.000 con chuột ở Ấn Độ

0
11

Hàng nghìn dân ở thành phố Deshnok tin rằng thần chết sẽ không gọi tên họ vì sau khi hết kiếp người, họ được tái sinh thành chuột.

Karni Mata là một ngôi đền đầy chuột tại thành phố Deshnok, bang Rajasthan, Ấn Độ. Chuột ở đây xuất hiện thành từng đàn nhung nhúc lên đến 20.000 con. Chúng có mặt khắp nơi trong đền, chạy đuổi nhau ngay dưới chân du khách. Nếu không để ý, rất có thể bạn sẽ giẫm phải những con chuột khi tới thăm ngôi đền này, theo Lonely Planet.

Trẻ con địa phương được cha mẹ cho phép tiếp xúc với chuột trong ngôi đền và không sợ chúng lây dịch bệnh. Ảnh: BacrocIndia.

Trẻ con địa phương được cha mẹ cho phép tiếp xúc với chuột trong ngôi đền và không sợ chúng lây dịch bệnh. Ảnh: BacrocIndia.

Ngôi đền là nơi thờ Karni Mata, người được cho là hiện thân của nữ thần Mẹ trong đạo Hindu. Karni sống vào thế kỷ thứ 14 và từng thực hiện nhiều phép lạ trong suốt cuộc đời của mình. Khi con trai út Kakhan chết đuối, bà đã ra lệnh cho thần chết Yama đem cậu trở về.

Tuy nhiên, thần chết từ chối và Karni đã phải “ra tay”. Với quyền năng và sức mạnh của mình, Karni tuyên bố các thành viên trong gia đình sau khi chết sẽ tái sinh thành kabas (chuột). Do vậy, trong ngôi đền này, loài chuột luôn được con người tôn sùng và không bao giờ giết bỏ. 

Ngôi đền chuột bò lúc nhúc dưới chân du khách ở Ấn Độ
 
 

Ngôi đền chuột bò lúc nhúc dưới chân du khách ở Ấn Độ

Nhiều du khách đã hét lên khi chuột chạy qua chân (Cân nhắc khi xem). Nguồn: Youtube.

Khi bước chân vào đền, hình ảnh du khách nhìn thấy nhiều nhất chính là chuột được khách hành hương mang đồ ăn tới cho. Ngoài ra, chúng cũng được uống sữa tại đền.

Surender Sharma, một du khách, cho biết đây lần đầu tiên cô chứng kiến một nơi tôn nghiêm lại có nhiều chuột đến vậy. Điều kỳ lạ hơn là dù nhiều chuột, nơi đây không hề có bệnh dịch do loài vật này mang tới.

Nếu khách hành hương đến đền vô tình giẫm phải chuột, họ sẽ bị coi là gây ra tội lỗi. Để chuộc lỗi, du khách thường mua một bức tượng nhỏ hình con chuột bằng vàng hoặc bạc để cúng tiến. Ảnh: BacrocIndia.

Nếu khách hành hương đến đền vô tình giẫm phải chuột, họ sẽ bị coi là gây ra tội lỗi. Để chuộc lỗi, du khách thường mua một bức tượng nhỏ hình con chuột bằng vàng hoặc bạc để cúng tiến. Ảnh: BacrocIndia.

Trẻ con khi đến đền cũng vui đùa thoải mái với chuột mà không bị cha mẹ cản trở vì sợ lây dịch bệnh. Người ta còn xây chỗ trú ngụ cho chuột và làm lưới sắt để chúng không bị những loài vật khác săn mồi.

Du khách và người hành hương khi tới đây cũng cho chuột ăn kẹo. Đôi khi, họ cũng ăn thừa lại những mẩu kẹo đã bị chuột gặm đó vì quan niệm chuột là vật linh thiêng.

Ngày nay tại thành phố Deshnok, khoảng 600 gia đình tự nhận là hậu duệ Karni Mata. Họ tin rằng, sau khi chết sẽ được nhanh chóng tái sinh thành chuột.

Du khách có thể dễ dàng tới thăm ngôi đền này bằng xe bus. Hàng ngày, các chuyến xe bus vẫn chạy thẳng qua đền, khoảng một tiếng có một chuyến, với giá từ 400 rupee (khoảng 140.000 đồng) đến 450 rupee (160.000 đồng).

Khi tới đây, nếu đói bạn có thể tìm thấy rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn, nước uống ở bên ngoài đền.

Nguồn: Vnexpress.net