Đêm thót tim của nam du khách

0
12
Gía vé vào cửa những đêm thấp điểm từ 38 USD, đêm cao điểm từ 45,6 USD. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 27/9, kết thúc vào đêm 31/10. diễn ra vào các cuối tuần. Trên ảnh, du khách đang la hét trong khu vực Hell Block 9. Ảnh: News.

Singapore Mới phút trước, nam du khách Australia còn đang ở con hẻm chật chội, nhưng ngay sau đó anh đã thấy mình trong một khu rừng già.

Đêm tối, Shannon thấy mình lang thang trong một con hẻm chật chội như ở Bangkok. Anh bị choáng ngợp bởi sự hỗn độn của cảnh vật và âm thanh xung quanh. Người bán hàng rong hăm hở đưa cho anh một ly màu đỏ. Khi trả lại chiếc cốc, nam du khách đã không kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm của gã đàn ông.

Một phút sau, anh lách mình để đi về phía luồng sáng chói lóa trước mặt. Bối rối và ngỡ ngàng, Shannon phát hiện mình đang ở một ngôi làng yên tĩnh, nằm trong rừng già. Nơi đó có Naga – rắn hổ mang thường xuất hiện trong thần thoại Ấn Độ.

Tất cả khung cảnh ma mị đó là những gì Shannon trải qua tại công viên chủ đề Universal Studios, Singapore. Hai đạo diễn phim kinh dị người Thái Lan Parkpoom Wongpoom và Gunn Purijitpanya đã mang thương hiệu của họ để chuẩn bị cho sự kiện mới nhất: Halloween Horror Nights (Những đêm Halloween kinh dị).

Gía vé vào cửa những đêm thấp điểm từ 38 USD, đêm cao điểm từ 45,6 USD. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 27/9, kết thúc vào đêm 31/10. diễn ra vào các cuối tuần. Trên ảnh, du khách đang la hét trong khu vực Hell Block 9. Ảnh: News.

Giá vé vào cửa những đêm thấp điểm từ 38 USD, đêm cao điểm từ 45,6 USD. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 27/9, kết thúc vào đêm 31/10, diễn ra vào cuối tuần. Trên ảnh, du khách la hét trong khu vực Hell Block 9. Ảnh: News.

Dịp này, công viên có 5 ngôi nhà ma, hai khu kinh dị và hai liveshow diễn ra vào các đêm được lựa chọn trong tháng 10. Markham Gannon, giám đốc sáng tạo của sự kiện năm nay cho biết mỗi trải nghiệm đều mới mẻ, vì họ không bao giờ lặp lại nội dung trong suốt 9 năm.

Halloween năm nay chú trọng về chủ đề châu Á và các hiện tượng siêu nhiên. Năm ngoái, họ đã hỏi khách về những nỗi sợ lớn nhất. Hai trong số đáp án đã được các đạo diễn đưa vào chương trình.

Một trong những trải nghiệm mà du khách được tham gia là uống máu rắn tại nhà ma Lời nguyền của Naga. Cũng giống những ngôi nhà ma khác, nơi này được “hỗ trợ” tiếng động lớn, hình ảnh bất ngờ nhảy ra khiến du khách thót tim, la hét.

Hiện trường 5 thiếu niên mất tích. Ảnh: News.

Hiện trường 5 thiếu niên mất tích. Ảnh: News.

Shannon còn được tham gia điều tra vụ án giả định về nam thiếu niên mất tích. Đồ đạc của họ nằm rải rác ở hiện trường: giày dép xếp ngay ngắn ở cửa ra vào, chiếc túi đóng hờ đặt trên giường tầng, một bàn cầu cơ đang dùng dở bị bỏ lại trên bàn ăn. Chiếc ghế dài bắt đầu thay đổi vị trí trong góc nhà và một chiếc ghế ăn bay lên giữa không trung, rồi rơi xuống. “Cứu tôi với”, Shannon nghe thấy tiếng thét vang lên.

Có nhiều tin đồn về Langsuyar, một ma cà rồng với mái tóc đen dài đang ẩn hiện trong bóng tối của một căn nhà gỗ, khi Shannon chui vào phòng ngủ, ngó khắp phòng tắm, bếp nhỏ. Điểm nổi bật khác trong công viên là Hell Block 9 – “nhà tù chết chóc”, nơi các tù nhân bị tra tấn bởi lính canh và tù nhân khác. Tại đây, bạn sẽ nghe thấy những tiếng la hét đau đớn, lời cầu xin, van nài, tiếng cười điên loạn… Khi Shannon đi tới gần cửa ra cũng là lúc một cuộc “bạo loạn” nổ ra.

Đêm Halloween kinh hoàng của nam du khách  - 2

Khu vực Sprit Dolls. Ảnh: News.

Hai ngôi nhà ma khác mà nam du khách Australia không bỏ lỡ là Twisted Clown University và Sprit Dolls. Nếu Twisted Clown University là khu vực bỏ hoang, nơi trú ẩn của những sát nhân mũi đỏ; Spirit Dolls tạo cảm giác về ngôi làng Nhật Bản bị tàn sát bởi ma búp bê.

Ngôi nhà ma Nhật Bản này được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết nói về Yumi, một bé gái chết trẻ. Bố mẹ đau khổ đã quyết định đặt tro cốt của con vào trong một con búp bê, để họ có thể cảm nhận được linh hồn con gái. 

Trong khu vực ma quái còn có một nghĩa trang mang tên Dead End – không gian bị mắc kẹt giữa vùng đất của người sống và chết. Tại đây, bạn được tham gia lễ hội âm nhạc Death Fest với ban nhạc Death Trap cùng những người hâm mộ, các màn biểu diễn người bay giữa không trung và pháo hoa.

Vào những đêm ít khách, nơi đây im ắng và đáng sợ. Với những đêm cao điểm, nó sẽ trở thành một đám rước rộn ràng khắp công viên. Shannon đã dành cả một buổi chiều và tối tại khu vực này. “Tôi thực sự thích nó”, nam du khách nói.

Anh Minh (Theo Cairn Spost)

Nguồn: Vnexpress.net