Cuộc sống trên tàu lênh đênh gần nửa tháng

0
9
MS Westerdam tại Hong Kong vào 1/2. Ảnh: SCMP.

Lo ngại Covid-19, hàng loạt quốc gia từ chối cho du thuyền MS Westerdam cập cảng. Gần nửa tháng tàu không thể vào bờ tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm…

MS Westerdam tại Hong Kong vào 1/2. Ảnh: SCMP.

MS Westerdam tại Hong Kong vào 1/2. Ảnh: SCMP.

Ngày 11/2, tàu MS Westerdam chở 2.257 người của hãng Holland America bị Thái Lan từ chối cập cảng sau khi Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Guam có động thái tương tự, dù không ai trên tàu bị nghi nhiễm bệnh. Tuy vậy, theo AP, chính phủ Thái Lan thông báo viện trợ nhân đạo với nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm cho con tàu.

Từ khi nghe tin MS Westerdam đang xin cập cảng Laem Chabang (Bangkok), những hành khách trên tàu đã tìm chuyến bay về nhà nhưng sớm nhận ra tiếp tục phải bơ vơ trên biển. Họ chỉ có chưa đến một tiếng để huỷ toàn bộ vé máy bay đã đặt qua đại lý.

Nhiều hành khách tìm cách báo tin trên mạng xã hội, thậm chí một số du khách Mỹ khác đã cầu cứu Tổng thống Donald Trump hãy đưa họ rời khỏi du thuyền. Nhưng điều này cũng khó khăn vì kết nối Internet ngày càng chậm. 

Nỗi lo sợ bao trùm. Stephen Hansen, một du khách, cho biết mọi người dần mất kiên nhẫn. “Nếu không cập cảng sớm, chúng tôi sẽ hết thức ăn, thuốc men và nhiên liệu”, Stephen bày tỏ.

David Holst, một hành khách, đón cả sinh nhật của mình và vợ – bà Judy, trên biển. Theo ông, từ khi rời Hong Kong ngày 1/2, tàu chỉ được dừng tại Cao Hùng (Đài Loan) – nơi hành khách vào tham quan chùa Đại Phật Quang Sơn vào 4/2.

“Chín ngày trên biển mà chỉ có một điểm dừng thoáng chốc quả là thời gian dài. Chúng tôi đứng ngồi không yên vì liên tục bị từ chối, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo thật căng thẳng”, ông David nói vào 10/2. Vợ chồng ông lo cạn kiệt tài chính khi phải đổi vé máy bay đặt từ ban đầu và mua vé mới về Australia.

Trong khi nhiều người hoang mang không biết khi nào và bằng cách nào họ có thể về nhà, một số hành khách tỏ ra lạc quan và còn cảm ơn thuỷ thủ đoàn vì tinh thần chuyên nghiệp. 

Christina Kerby, đang có mặt trên tàu, chia sẻ: “Tôi càng lúc càng tuyệt vọng trên MS Westerdam. Có vẻ như tôi đang liên tục tăng cân dù đã bỏ hết đồ tráng miệng trong bữa trưa”. Vị khách này còn đùa rằng cô cùng những người khác đang ở nơi an toàn nhất trên hành tinh khi cả thế giới lao đao vì dịch bệnh.

  

MS Westerdam khởi hành từ Hong Kong vào 1/2, bị từ chối cập cảng Manila (Philippines) theo lịch trình vào 3/2. Đài Loan cho phép tàu dừng ở Cao Hùng trước khi đóng cảng vào 5/2. Kế hoạch tới Nhật Bản vào 6/2 bị từ chối do chính quyền lo ngại virus corona, đảo Guam thuộc Mỹ cũng không cấp phép cập cảng. Từ đây, tàu quay lại và sang Thái Lan, rồi tiếp tục bị từ chối.

Tin vui đến với 1.455 hành khách và 802 thuỷ thủ đoàn vào tối 12/2 khi chính phủ Campuchia đồng ý cho MS Westerdam cập cảng. Dự kiến tàu đến Sihanoukville vào 7h sáng 13/2 (giờ địa phương), kết thúc hải trình và thả neo tại cảng trong nhiều ngày để toàn bộ thuỷ thủ đoàn cùng hành khách vào bờ. 

“Hành khách sẽ xuống đất liền tại Sihanoukville trong vài ngày tới và đón chuyến bay charter đến Phnom Penh để về nhà. Tất cả khách trên tàu đều khỏe mạnh và chưa từng có trường hợp nào nhiễm hoặc bị nghi nhiễm virus corona trên tàu. Holland America sẽ sắp xếp và chi trả toàn bộ chuyến bay để hành khách về nhà, hoàn tiền toàn bộ chi phí cho chuyến du thuyền và cộng 100% điểm tích luỹ cho hành khách”, hãng tàu cập nhật.

Khi du thuyền cập cảng, những chuyên gia sức khoẻ lo ngại hành khách có thể bị giữ trên tàu thêm hai tuần nữa, thời gian ủ bệnh lâu nhất, để theo dõi tình trạng sức khoẻ và đề phòng lây nhiễm virus corona.

Cuộc sống trên thuyền bị bỏ rơi vì Covid-19
 
 

Cuộc sống trên thuyền bị bỏ rơi vì Covid-19

Hành khách ăn mừng tin vui vào tối 12/2. Video: Christina Kerby.

Bảo Ngọc (Theo USA Today, SCMP)

Nguồn: Vnexpress.net