Cô gái lần nào đến Bali cũng gặp tai nạn hy hữu

0
18
Emily có tài khoản với gần 120.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Chuyên gia bảo hiểm y tế chỉ ra rằng cứ 100.000 người mới có một trường hợp gặp tai nạn hy hữu giống nữ du khách Australia.

Emily Gurr là một người mẫu sống ở Queensland, Australia. Điểm nghỉ mát nước ngoài yêu thích của cô gái 24 tuổi là Bali, thiên đường du lịch của Indonesia. Tuy nhiên, cả hai lần đến đây nghỉ dưỡng, nữ du khách đều gặp nạn và tốn nhiều tiền chữa trị. 

Emily có tài khoản với gần 120.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Emily có tài khoản với gần 120.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Tháng 10 vừa qua, nữ du khách tới Bali lần thứ hai. Cô bị thương khi đang đạp xe đi ăn tối trên đảo. Một người đàn ông lái xe máy vào làn đường dành cho xe thô sơ và tông Emily ở gần công viên. Khi ngã xuống đất, cô nghĩ bị chấn thương mắt cá chân.

Khi đến bác sĩ, Emily bị chẩn đoán bong gân sau 3 tiếng thăm khám. Tuy nhiên, do chân đau dữ dội nên nữ du khách nghi ngờ kết quả. Cô quyết định bay về Australia và tới bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ cho Emily đi chụp X-quang và phát hiện chân cô bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp.

Ba năm trước, Emily bị muỗi cắn trong chuyến du lịch Việt Nam, theo News. Khi tới Bali, cô phát hiện bị mắc sốt xuất huyết. “Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Cảm giác như cả cơ thể vừa bị xe bus đâm phải”, Emily chia sẻ lại cảm giác nôn nao, mệt mỏi khi đó.

Sau 10 ngày điều trị không khỏi ở Bali, và sức khỏe ngày càng xuống dốc, Emily quyết định bay đến Darwin, Australia để chữa trị. Lần đó, cô mất gần 38.000 USD tiền di chuyển và chữa trị y tế. Mẹ Emily cũng phải bay tới đây để chăm sóc con gái. May mắn thay, cô đều mua bảo hiểm du lịch, “nếu không, tôi chắc chắn sẽ phá sản”, Emily cho biết.

Cô gái trẻ cho biết tai nạn ở Bali không ngăn cản được giấc mơ muốn khám phá thế giới, đi du lịch của cô. Ảnh: News.

Cô gái trẻ cho biết tai nạn ở Bali không ngăn cản được giấc mơ muốn khám phá thế giới của cô. Ảnh: News.

Chuyên gia du lịch bảo hiểm Richard Warburton nhận định, Emily là trường hợp hiếm hoi gặp tai nạn tại cùng một nơi trong 2 lần liên tiếp. Tỷ lệ xảy ra điều này, theo thống kê của công ty bảo hiểm nơi Richard làm việc, là 1/100.000. “Trong 15 năm làm việc, tôi chưa từng biết một khách hàng nào gặp sự cố khác nhau tới hai lần tại cùng một địa điểm”. Cũng vì lý do này, nhiều người khi biết được câu chuyện của Emily đã gọi đùa cô là “nữ du khách đen nhất khi tới Bali”.

Richard Warburton cũng khuyến cáo thêm, du khách khi đến đây nên cẩn thận với việc di chuyển trên đường phố, nhiều người đã gặp tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng nổ (từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm), nên khách du lịch tới đây cần mang theo thuốc đuổi muỗi, tránh xa những vùng ao hồ đầm lầy.

Nguồn: Vnexpress.net