Chiếc xô ‘gây chiến’ thu hút du khách ở thành phố của Italy

0
12
Chiếc xô múc nước - nguyên nhân gây ra cuộc chiến ở Zappolino - ngày nay được bảo quản trong tầng hầm tháp chuông của nhà thờ Modena. Ảnh: Amusing Planet.

Thành phố Modena lưu giữ chiếc xô bằng gỗ sồi ở vị trí trang trọng bởi nó là nguyên nhân dẫn tới một cuộc chiến khó quên trong lịch sử. 

Một trong những điểm đến được nhiều khách du lịch quan tâm ở Modena (Italy) là khu trưng bày chiếc xô trong tầng hầm của nhà thờ thành phố. Một bản sao của nó được đặt trong tòa thị chính Modena.

Khi tới đây, những người khách phương xa sẽ được nghe chuyện về chiếc xô múc nước này đã dẫn tới trận chiến Zappolino khiến hơn 2.000 binh lính thiệt mạng. 

Chiếc xô múc nước - nguyên nhân gây ra cuộc chiến ở Zappolino - ngày nay được bảo quản trong tầng hầm tháp chuông của nhà thờ Modena. Ảnh: Amusing Planet.

Chiếc xô múc nước – nguyên nhân gây ra cuộc chiến ở Zappolino – được lưu giữ trong tầng hầm của nhà thờ Modena. Ảnh: Amusing Planet.

Trận chiến Zappolino xảy ra vào năm 1325 giữa hai thành phố Bologna và Modena. Mọi chuyện bắt đầu khi một nhóm lính Modena đột nhập vào thành Bologna và lấy trộm một thùng gỗ sồi dùng để lấy nước giếng ở trung tâm thành phố.

Chiếc xô này không có giá trị về mặt ý nghĩa, lịch sử hay vật chất nhưng người dân Bologna vẫn vô cùng giận dữ. Họ cho rằng niềm tự hào của mình đã bị tổn thương và yêu cầu dân Modena phải trả lại cái xô ngay lập tức. Người Modena từ chối và chiến tranh nổ ra.

Dân Bologna đã tập hợp một đội quân khổng lồ gồm 30.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh. Khu vực diễn ra cuộc chiến đó là vùng Zappolino hiện nay. Phía Modena chỉ có 5.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh.

Dù lực lượng chỉ bằng một phần sáu đối thủ, quân Modena vẫn giành chiến thắng. Trên đường đuổi địch, họ đã tiến sâu vào thành Bologna, phá hủy nhiều lâu đài, làm vỡ một cửa cống trên sông Reno khiến thành phố bị mất nước.

Những người thắng cuộc còn mỉa mai sự bại trận của kẻ thù bằng cách tổ chức cuộc đua ngựa Palio theo phong cách thời trung cổ bên ngoài cổng thành. Trước khi rút quân, dân Modena còn “tiện tay” cầm theo một chiếc xô múc nước thứ hai.

Sau chiến tranh, hai bên đã hòa giải. Phía Modena cũng trả lại một số tài sản mà họ đã lấy được trong cuộc chiến, như một hành động thể hiện sự thiện chí. Tuy nhiên, họ không bao giờ trả lại chiếc xô lấy thêm.

Chiếc xô được trưng bày trong tòa thị chính Modena. Ảnh: Amusing Planet.

Bản sao của chiếc xô ‘gây chiến’ được trưng bày trong tòa thị chính Modena. Ảnh: Amusing Planet.

Nguồn: Vnexpress.net