Chàng trai Ấn Độ giả vờ bị bắt cóc, tống tiền bố để đi du lịch

0
22

Anh chàng 17 tuổi cùng bạn dựng nên một màn bắt cóc giả, yêu cầu gia đình gửi tiền chuộc tới hàng nghìn USD.

Một thiếu niên 17 tuổi sống tại thành phố Faridabad, Ấn Độ, biến mất vào tối 16/1. Chàng trai phối hợp cùng ba người bạn thông báo tới bố của mình – chủ một tiệm kim hoàn, rằng con trai ông bị bắt và tiền chuộc là 400.000 Rupee (hơn 5.600 USD).

Ông bố theo chỉ dẫn đến từng địa điểm nhưng không thấy ai, lúc này cả bốn chàng trai đang ở khách sạn tại Delhi, theo Indian Express ngày 20/1.

Ngày 19/1, cảnh sát phát hiện ra bốn chàng trai trong video trích xuất từ camera an ninh tại các ga tàu, nghi ngờ đây là một vụ dàn dựng. Cả bốn đều bị bắt giữ và khai nhận lên kế hoạch đi du lịch bằng khoản tiền chuộc và họ thực hiện theo những bộ phim và chương trình truyền hình.

Các chàng trai tiết lộ với cảnh sát rằng họ quá sợ hãi nên không dám ra lấy tiền, nên hẹn ông bố nhiều lần tới các nơi khác nhau mà không lộ diện. Do đó ông bố trên phải đi đến nhiều nhà ga, bến xe buýt từ Delhi đến Noida.

Tới nay, bốn thiếu niên đã đoàn tụ với gia đình.

Nguồn: Vnexpress.net