CĐV nước ngoài đổi áo với fan Việt Nam sau trận hòa

0
8
Hori (phải) đổi áo đồng phục của đội tuyển quốc gia với một người hâm mộ Việt Nam. CĐV Nhật này từng tới TP HCM hồi tháng 5 để xem một trận đấu của Becamex Bình Dương, và gặp cầu thủ Wander Luiz. Hành trình của anh thường được cập nhật trên fanpage @Osakaboy_hori. Ảnh: NVCC.

Hà Nội Dù hết lòng cổ vũ cho tuyển Thái Lan, du khách Nhật vẫn ấn tượng với màn trình diễn của Việt Nam và đổi áo với fan của chủ nhà.

Hàng nghìn CĐV của tuyển Thái Lan đã tới sân vận động Mỹ Đình để theo dõi trận cầu nảy lửa giữa “Những chú voi chiến” với đội tuyển Việt Nam vào tối 19/11. Trong đó, Yuichiro Hori, CĐV người Nhật Bản theo chân tuyển Thái Lan khắp Đông Nam Á cũng có mặt tại Hà Nội. Anh bày tỏ: “Tôi bất ngờ trước màn trình diễn của Việt Nam. Họ đoàn kết và có tổ chức”. 

Hiro cho rằng đội voi chiến đã phòng ngự tốt và hy vọng tuyển Việt Nam cùng Thái Lan đều vào vòng tiếp theo của World Cup 2022.

Hori (phải) đổi áo đồng phục của đội tuyển quốc gia với một người hâm mộ Việt Nam. CĐV Nhật này từng tới TP HCM hồi tháng 5 để xem một trận đấu của Becamex Bình Dương, và gặp cầu thủ Wander Luiz. Hành trình của anh thường được cập nhật trên fanpage @Osakaboy_hori. Ảnh: NVCC.

Hori (phải) đổi áo đồng phục của đội tuyển quốc gia với một người hâm mộ Việt Nam. CĐV Nhật này từng tới TP HCM hồi tháng 5 để xem một trận đấu của Becamex Bình Dương, và gặp cầu thủ Wander Luiz. Hành trình của anh thường được cập nhật trên fanpage @Osakaboy_hori. Ảnh: NVCC.

Hori cảm thấy bóng đá và người hâm mộ Việt Nam rất cuồng nhiệt. Không chỉ đổi áo với fan đội bạn, anh còn ngạc nhiên khi được người dân tặng áo cổ vũ đá bóng.

Nat Phoptham Phopham Thamcharoenjai, người đạp xe 1.400 km đến Hà Nội cổ vũ đội Thái Lan, hài lòng với kết quả chung cuộc và nhận định cả hai tuyển đều đã có một trận đấu hay. 

“Tôi nghĩ CĐV Việt Nam không vui vẻ với kết quả này. Nhìn chung không khí trận đấu sôi nổi, người hâm mộ nước chủ nhà rất tốt bụng và hiếu khách”, ông Thamcharoenjai cho hay. 

Đồng tình với CĐV này, Kaisorne Tae bày tỏ anh yêu mến người hâm mộ nước chủ nhà bởi “ai cũng thân thiện với người Thái”. “Fan là lý do tuyển Việt Nam chạy không mệt mỏi. Họ hò reo và cổ vũ các cầu thủ liên tục”.

Kaisorne Tae (trái) đang làm việc cho một đội bóng tại Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Kaisorne Tae (trái) đang làm việc cho một đội bóng tại Thái Lan. Ảnh: NVCC.

Theo dõi sát diễn biến trận đấu, Tae đánh giá những học trò của HLV Park Hang-seo là một đội tuyển mạnh, đá hay và có tinh thần đoàn kết. Anh rất thích màn trình diễn của Đặng Văn Lâm và nhận định đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngày 20/11, Hori bay về Osaka (Nhật Bản) để quay lại với công việc thường ngày, còn ông Thamcharoenjai đã lên xe buýt về Thái Lan ngay sau trận đấu. Trong khi đó, Kaisorne Tae nghỉ lại tới 2/12, dự định đi chơi thêm vài ngày ở Hà Nội hoặc xa hơn là Sa Pa. CĐV này từng đến Quảng Bình, Huế, Hội An vào năm 2017.

Nguồn: Vnexpress.net