CĐV Malaysia hát vang phố đi bộ Hà Nội sau trận thua của đội nhà

0
36
CĐV Malaysia

Người hâm mộ Malaysia vẫn lạc quan sau trận đấu dù thua Việt Nam 0-2 và tin rằng các cầu thủ sẽ tận dụng cơ hội tốt hơn tại Myanmar.

Nhiều cổ động viên Malaysia đã xin nghỉ phép vài ngày để tới Hà Nội tiếp sức cho đội nhà vào tối 16/11. 

CĐV Malaysia
 
 

CĐV Malaysia

Fan Malaysia diễu hành trong phố cổ trước khi ra sân vận động. Video: Ultrasmalaya.

Shazwan Suhaimi, cổ động viên Malaysia, có mặt tại sân vận động Mỹ Đình cùng 3.000 cổ động viên khác. Anh nhận định, đội bóng quê hương không gặp may trong trận đấu trên sân Mỹ Đình bởi các cầu thủ giành quyền kiểm soát bóng nhưng không thể ghi bàn: “Việt Nam đã chơi rất tốt và hàng công của họ đã không bỏ phí một cơ hội nào”.

Amal Yan theo chân “Những chú hổ” đến Hà Nội từ 15/11. “Không khí trên sân thật tuyệt vời, rất nhiều người Việt Nam cũng tới để cổ vũ cho đội nhà”, chàng trai 22 tuổi trả lời VnExpress và khẳng định cổ động viên nước chủ nhà rất thân thiện.

Điều duy nhất khiến Amal và nhiều người Malaysia khó chịu là tiếng kèn vuvuzela ồn ào trên sân. Điều này khác biệt với fan của “Những chú hổ” trong văn hoá cổ vũ bóng đá.

Dù “Những chú hổ” không giành được điểm sân khách, Amal cho biết, cổ động viên Malaysia lạc quan rằng các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ tại Hà Nội. Người hâm mộ mong đội tuyển quên đi trận thua và trình diễn tốt hơn trong trận gặp Myanmar vào 24/11.

Kết thúc trận đấu, Amal hòa vào nhóm người Malaysia trong khu phố cổ và hát vang bài ca cổ động. Anh sẽ tranh thủ mua quà lưu niệm và tham quan Hà Nội thêm vài ngày cùng bạn bè trước khi trở về với guồng quay công việc tại Malaysia.

CĐV Malaysia hát vang phố đi bộ Hà Nội sau trận thua của đội nhà
 
 

CĐV Malaysia hát vang phố đi bộ Hà Nội sau trận thua của đội nhà

Video: NVCC.

Nguồn: Vnexpress.net