CĐV Malaysia bất ngờ với cách ăn mừng ở Việt Nam

0
13
CĐV Malaysia sốc vì cách ăn mừng ở Việt Nam

Hà Nội Fan của đội khách ngạc nhiên khi thấy đoàn người diễu hành trên phố và không hài lòng với sự ồn ào từ tiếng kèn vuvuzela.

Chiều 10/10, hàng trăm CĐV Malaysia đến Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển của mình trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1 – 0 nghiêng về đội chủ nhà. 

Gần 23h, những chiếc xe bus chở đoàn CĐV Malaysia về chỗ nghỉ trên phố Hàng Bồ. Đây cũng là lúc đoàn người diễu hành ăn mừng đi qua. CĐV hai đội đập tay cùng nhau, trong khi người hâm mộ trong nước hô vang “Việt Nam vô địch”.

CĐV Malaysia sốc vì cách ăn mừng ở Việt Nam
 
 

CĐV Malaysia sốc vì cách ăn mừng ở Việt Nam

Các CĐV Malaysia ăn mừng cùng người Việt Nam. Video: Lan Hương.

Muhammad Faiz, một CĐV Malaysia chia sẻ, anh cảm thấy “sốc” bởi cách ăn mừng này. “Ở Malaysia, khi đội tuyển giành thắng lợi chúng tôi chỉ ra ngoài rồi ghé vào các quán ăn, cửa hàng ban đêm để chia vui cùng nhau”. Đối với Muhammad, CĐV Việt Nam rất thân thiện, có người còn selfie cùng nhóm của anh khi tới sân vận động. “Đó là lý do tôi yêu mến họ”, anh nói.

CĐV Malaysia giữa dòng người hâm mộ Việt Nam đổ ra đường diễu hành sau trận thắng ở vòng loại giai đoạn 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Kiều Dương. 

CĐV Malaysia giữa dòng người hâm mộ Việt Nam đổ ra đường diễu hành sau trận thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Kiều Dương.

Nữ CĐV Malaysia Cikhia nói: “Nếu tuyển Malaysia giành chiến thắng, chúng tôi cũng ăn mừng như fan Việt Nam. Nhưng khi các cầu thủ thất bại, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ họ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”, cô nói. Cikhia từng ba lần đến sân Mỹ Đình và cho rằng, các cầu thủ trụ cột của đội tuyển đều bị chấn thương khiến kết quả trận đấu bị ảnh hưởng rất lớn.

Nhiều CĐV đội khách cho rằng Malaysia đã thi đấu không đúng thực lực nhưng vẫn đánh giá cao các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. “Malaysia có thể làm tốt hơn, tôi thấy họ chưa thi đấu đúng sức của mình trong trận này”, Mohammad Shahir, CĐV Malaysia nói. “Các cầu thủ Việt Nam là một đội đoàn kết, thi đấu tốt”.

Mohammad Shahir (phải) cùng các CĐV Malaysia tại sân Mỹ Đình chiều 10/10. Ảnh: NVCC.

Mohammad Shahir (phải) cùng các CĐV Malaysia tại sân Mỹ Đình chiều 10/10. Ảnh: NVCC.

Một điều khiến các Ekor (biệt danh có nghĩa là đuôi hổ của CĐV Malaysia) cảm thấy không hài lòng trong sân vận động và trên đường phố là tiếng kèn vuvuzela. Shahir cho biết, loại kèn này bị cấm ở Malaysia vì gây nên tiếng ồn khó chịu. CĐV Muhammad Faiz kể, anh đã phải nghe âm thanh này suốt trận đấu. “Nhưng đó là thứ tạo nên không khí trên sân vận động ở Việt Nam”, Faiz nói.

Các CĐV lên đường về nước trong ngày 11/10. Nhiều người có hai đêm ở Hà Nội và đã kịp trải nghiệm như một khách du lịch tại đây. Mamad, CĐV lần đầu tới Việt Nam kể: “Tôi thuê một hostel có tầm nhìn ra phố trên đường Lương Ngọc Quyến. Sau khi thử một số món đường phố ở đây tôi thấy chúng khá ấn tượng, đặc biệt là bánh mì”. Một Ekor khác cho hay, anh đã đi nhiều nơi như Bangkok, Singapore… và cảm thấy hoàn toàn hài lòng với Hà Nội, một trong những nơi đẹp nhất là khu phố cổ.

Kiều Dương – Lan Hương

Nguồn: Vnexpress.net