Bố mẹ bỏ quên con 5 tuổi trên đường du lịch

0
18
Khách nhí bị bố mẹ bỏ quên được các nhân viên trạm xăng chăm sóc và báo cảnh sát. Ảnh: ZaoZao.

Malaysia Hai tiếng sau khi rời trạm xăng, bố mẹ cậu bé mới phát hiện họ đã để quên con. 

Ngày 14/12, một cặp vợ chồng Singapore lái ôtô đưa con trai sang Malaysia du lịch. Trên đường, họ dừng lại một trạm xăng ở Kluang, Malaysia để nghỉ ngơi. Sau đó, hai du khách tiếp tục lên xe và đi về hướng Malaysia mà không phát hiện mình đã bỏ quên cậu con trai 5 tuổi trong nhà vệ sinh.

Khách nhí bị bố mẹ bỏ quên được các nhân viên trạm xăng chăm sóc và báo cảnh sát. Ảnh: ZaoZao.

Khách nhí bị bố mẹ bỏ quên được các nhân viên trạm xăng chăm sóc và báo cảnh sát. Ảnh: ZaoZao.

Một nhân viên tại trạm tên Zammal đã thấy khách nhí vừa khóc vừa chạy quanh tìm mẹ khi đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Anh giúp cậu bé tìm cha mẹ quanh khu vực đó nhưng không thành công. Zammal sau đó đưa cậu bé vào phòng nhân viên của trạm xăng để nghỉ ngơi, cố gắng dỗ đứa trẻ ngừng khóc bằng kem, sữa tươi.

Dù quản lý trạm đã liên hệ với cảnh sát, họ quyết định để cậu bé ở lại để phòng trường hợp bố mẹ em quay lại tìm. Ngoài tên và tuối, cậu bé 5 tuổi không cung cấp thêm thông tin như số điện thoại của bố mẹ hay số nhà. Cuối cùng, mọi người đã đăng hình cậu bé lên Facebook để tìm người thân.

Đôi vợ chồng chỉ phát hiện con trai “mất tích” hai giờ sau đó và báo cảnh sát. Trong đêm đó, gia đình du khách Singapore đã đoàn tụ với nhau tại đồn cảnh sát cách trạm xăng 20 km.

Anh Minh (Theo Asia One)

Nguồn: Vnexpress.net