Blogger chia sẻ 7 ngày du lịch Triều Tiên

0
14
blogger-chia-se-7-ngay-du-lich-trieu-tien

Jacob không được phép chụp ảnh lính, các công trường xây dựng hay cả công nhân Triều Tiên. Anh không có nhiều cơ hội để gặp gỡ dân địa phương và họ còn có phần e sợ hay không hứng thú khi thấy khách nước ngoài. 

Triều Tiên là một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới, đặc biệt với du khách bởi nó luôn tách biệt với bên ngoài. Tuy nhiên, một video mới trên mạng xã hội đã tiết lộ việc đi du lịch ở Triều Tiên như thế nào. Video ngắn với những cảnh quay và lời dẫn cuốn hút của một du khách cho biết bạn không được phép tự ý đi du lịch một mình, luôn phải hỏi hướng dẫn viên trước khi chụp hình một thứ nào đó.

Video được thực hiện bởi Jacob Laukaitis, 22 tuổi, là blogger du lịch nổi tiếng người Lithuania. Năm 2015, Jacob là người đi phượt 8.000 km bằng xe máy mà không cần bản đồ. 

blogger-chia-se-7-ngay-du-lich-trieu-tien

Khải Hoàn Môn ở Bình Nhưỡng, một điểm đến nằm trong tour du lịch của Jacob. Ảnh: Jacob Laukaitis

Jacob mở đầu rằng anh đang trên đường khám phá khoảng 50 quốc gia, và Triều Tiên cũng là một trong những điểm đến mà anh thấy mình cần tới. Blogger này tới Bắc Kinh, Trung Quốc, từ đó anh được giới thiệu về Triều Tiên trước khi bước vào hành trình 7 ngày du hý ở đất nước bí ẩn này. 

Anh chia sẻ mình phải nộp hộ chiếu trong thời gian ở Triều Tiên, và hướng dẫn viên sẽ là người cho biết mọi điều anh có thể làm.Việc chụp ảnh được kiểm soát đặc biệt nhất, du khách không thể chụp ảnh những người lính, các công nhân hay công trường xây dựng. 

Trong suốt chuyến đi, Jacob được đưa tới từng địa điểm có trong lịch trình ở từng thời điểm đã định sẵn. Anh chia sẻ rằng mình không có nhiều cơ hội để gặp gỡ dân địa phương và họ cũng không mấy hứng thú hoặc sợ sệt khi tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, Jacob vẫn có thể quan sát người dân Triều Tiên trên một chuyến tàu ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Khi trên tàu, Jacob thấy một số tờ truyền đơn được đính trên các toa, anh nghĩ đó là các lời răn dạy hoặc khuyên nhủ của các lãnh đạo tới người dân. 

Trong những ngày ở Triều Tiên, Jacob tới thăm các trường học, công viên, một số cơ sở giáo dục khác, và anh thấy học sinh thường phải biểu diễn mỗi khi có du khách tới tham quan.  

blogger-chia-se-7-ngay-du-lich-trieu-tien-1

Người dân Triều Tiên tụ họp đến các tượng đài để làm lễ kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch nước. Ảnh: Jacob Laukaitis

Jacob còn tham gia vào một cuộc thi chạy marathon, chỉ dành cho những người không chuyên và đã tổ chức được 3 lần ở Triều Tiên. Tuy nhiên, Jacob vừa bị thương ở tay nên anh quyết định đi bộ 10 km. 

Chuyến du lịch trùng vào dịp sinh nhật cố chủ tịch Kim Il-sung nên mọi người cũng theo dân địa phương, tới các địa điểm tưởng niệm để bày tỏ sự tôn kính của mình. Các nhóm dân tập hợp, mang hoa tới và cúi chào trước tượng của vị lãnh đạo. Phần còn lại của hành trình đều phải diễn ra theo đúng lịch trình định sẵn. Tuy vậy, 7 ngày khám phá Triều Tiên đối với Jacob vẫn là một trong những chuyến đi thú vị nhất.

Video chia sẻ về chuyến đi Triều Tiên của Jacob:

Du lịch ở Triều Tiên như thế nào
 
 

Du lịch ở Triều Tiên như thế nào

Xem thêm: Những điều khó tin ở Triều Tiên

Hương Chi

Nguồn: Vnexpress.net