Bị bắt vì dính tới cần sa, du khách mắng mình là ‘gã ngu’

0
12
Pip (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo về việc bị bắt do mang theo chất cấm vào Indonesia. Ảnh: Sun.

Nam du khách Anh bị cảnh sát Bali bắt khi vừa nhận một món đồ có chứa dầu cần sa, được gửi từ Thái Lan sang.

Pip Holmes, 45 tuổi đến từ Cornwall, Anh là một trong 5 người nước ngoài xuất hiện trong buổi họp báo diễn ra ở Denpasar, Indonesia vào giữa tháng 12. Những người này bị cáo buộc liên quan đến vấn đề buôn lậu cần sa. Cảnh sát bắt Pip hồi đầu tháng 12, khi anh vừa nhận một gói hàng chứa các chai tinh dầu cần sa được gửi từ Thái Lan qua.

Pip (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo về việc bị bắt do mang theo chất cấm vào Indonesia. Ảnh: Sun.

Pip (thứ hai từ phải qua) trong buổi họp báo về việc bị bắt do mang theo chất cấm vào Indonesia. Ảnh: Sun.

Theo cảnh sát, Pip sở hữu bất hợp pháp 31 gram dầu cần sa trong chuyến du lịch tới Bali. Nếu bị kết án, nam du khách Anh sẽ phải đối mặt với mức án từ 15 năm tù đến tử hình, Sun đưa tin ngày 18/12.

Tuy nhiên trong buổi họp báo, Pip phủ nhận mình buôn lậu chất cấm này. Anh cho rằng khi bị bắt, nam du khách chỉ mang trong người khoảng 3 gram dầu cần sa.

“Tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp, bị bắt vì sở hữu một lượng nhỏ dầu cần sa. Tôi quá ngu ngốc. Bây giờ, tôi cảm thấy bất lực và cô đơn. Châu Á không giống các nước phương Tây. Dù dầu cần sa được chấp nhận ở nhiều nước, tôi đã quá dại dột khi mang tới một quốc gia có luật pháp nghiêm ngặt như Indonesia”.

Pip cho biết mình là một nghệ sĩ, vận động viên lướt sóng và số dầu mà anh mang theo người dùng để điều trị viêm khớp. “Trong những ngày qua, mỗi sáng tôi thức dậy trong một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi vẫn không thể tin rằng mình đang ở đây và rất sợ hãi”, Pip nói trong buổi họp báo.

Pip đến đây lướt sóng vì theo anh, Bali là nơi tuyệt nhất thế giới để chơi môn thể thao này.

Pip đến đây lướt sóng vì theo anh, Bali là nơi tuyệt nhất thế giới để chơi môn thể thao này.

Hiện tại, Pip đã được chuyển đến trại cải tạo, thay vì nằm trong phòng giam chật chội của cảnh sát Bali. Anh lo lắng vì không biết tương lai sẽ đi về đâu, sống vài tháng trong trại cải tạo hay đối mặt với bản án tù 15 năm ở Kerobokan, một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất thế giới. 

Pip đã ở Bali được hai tháng cho đến khi bị bắt. Các luật sư của anh đang cố gắng thuyết phục tòa án và cảnh sát về việc anh là một kẻ nghiện, thay vì buôn bán ma túy. Dù vậy, nam du khách vẫn phải đối mặt với tội danh này.

Gia đình anh đang gây quỹ quyên góp 100.000 USD để có tiền chi trả thù lao cho luật sư với hy vọng ông bố hai con không phải ngồi tù. “Tôi sợ không biết còn được ôm con thêm lần nào nữa. Chúng là lý do duy nhất khiến tôi mong muốn được ra khỏi nơi đây”, nam du khách cho biết.

Nguồn: Vnexpress.net