Bên trong khách sạn ‘tệ nhất thế giới’

0
14
Hans Brinker nằm ở vị trí đắc địa, gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Ảnh: I amsterdam.

Hà Lan Một trong những khẩu hiệu của khách sạn Hans Brinker là: Mọi thứ không thể tệ hơn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Mọi khách sạn luôn cố gắng thuyết phục khách hàng rằng họ có những căn phòng sạch sẽ nhất, giường thoải mái nhất hoặc có tầm nhìn tuyệt nhất. Nhưng điều này hoàn toàn ngược lại tại Hans Brinker (Hans Brinker Budget Hostel), một khách sạn 127 phòng, 511 giường tại thủ đô Amsterdam.

Hans Brinker nằm ở vị trí đắc địa, gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Ảnh: I amsterdam.

Hans Brinker nằm ở vị trí đắc địa, gần nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong thành phố. Ảnh: I amsterdam.

Nơi này luôn thông báo cho du khách biết phòng của họ tệ đến mức nào. Một số khẩu hiệu quảng cáo khách sạn phổ biến gồm: “Nó không thể tệ hơn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” hoặc “Nếu muốn cải thiện hệ miễn dịch của bạn – hãy đến ở Hans Brinker”.

Những người quản lý chưa bao giờ giấu giếm về chất lượng cơ sở vật chất tại khách sạn. Thậm chí, họ còn tự hào với danh hiệu “tệ nhất thế giới” và viết một cuốn sách. Trong đó, họ chỉ ra những thứ sẽ khiến khách thất vọng khi đến, do vậy không ai có thể phàn nàn sau khi nhận phòng. 

Quy định của Hans Brinker cũng đề cập người thuê có nguy cơ và phải chịu trách nhiệm về việc ngộ độc thực phẩm, bệnh nan y, bệnh dịch hạch…

Nếu phải chia sẻ phòng với những khách khác, giá thuê ở đây chỉ khoảng 25 Euro một đêm. Ảnh: Culture trip.

Nếu phải chia sẻ phòng với những khách khác, giá thuê ở đây khoảng 25 Euro một đêm. Ảnh: Hans Brinker Budget Hotel/Shutterstock.

Trên các trang đặt phòng và đánh giá chất lượng khách sạn, nhiều người thuê công nhận nơi này không hề nói quá về mức độ “tệ”. Nhiều người ví phòng khách sạn nhỏ như phòng giam, nhiều căn không có cửa sổ. Giường được làm bằng kim loại và đệm mỏng đến mức “có thể nhìn xuyên qua”. 

Tuy nhiên, càng mang tiếng “tệ”, khách sạn càng hấp dẫn khách đến thuê một cách khó hiểu. Phần lớn thời gian trong năm, nơi đây luôn kín phòng. Nhiều người thừa nhận họ đã giới thiệu cho bạn bè, và bạn bè họ khi tới ở lại giới thiệu cho những người tiếp theo. 

Với những người có suy nghĩ tích cực, họ nhanh chóng biến bất lợi của khách sạn thành điểm cộng. Nếu thang máy hỏng, bạn có thể sử dụng thang bộ, điều này thân thiện với môi trường hơn. Khi vòi hoa sen không hoạt động, bạn đang tiết kiệm nguồn nước sạch cho trái đất. Trong phòng không có khăn tắm, bạn có thể dùng tạm rèm che cửa.

Bù lại, giá phòng ở đây rẻ, nếu bạn ở phòng có nhiều giường và chia sẻ không gian với các du khách khác, giá chỉ 25 Euro một đêm. Phòng riêng từ 70 đến 100 Euro.

Điểm cộng tiếp theo là nó nằm cạnh khu vực kênh đào lịch sử Amsterdam và Leidseplein, một quảng trường nổi tiếng với các hoạt động vui chơi về đêm. Từ đây, du khách có thể đi bộ tới hàng chục câu lạc bộ, quán bar, quán cà phê và nhiều điểm du lịch hút khách khác như quảng trường Dam, công viên Vondelpark…

Anh Minh (Theo Culture Trip)

Nguồn: Vnexpress.net