Bạn sang Dubai du lịch, cô gái tranh thủ đưa đi cổ vũ Việt Nam

0
15
Thuý An tại sân vận động tối 20/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: NVCC.

Thuý An cho biết không chỉ cô mà rất nhiều người Việt có mặt trên sân vận động Al Maktoum đều lạc giọng sau hơn 120 phút cổ vũ.

Thuý An sinh năm 1991 tại TP HCM. Cô gái 27 tuổi hiện là tiếp viên hàng không và đã làm việc tại Dubai gần 4 năm. An cho biết, kế hoạch đi cổ vũ đội nhà nằm ngoài dự định vì trước đó cô không sắp xếp được công việc. “Bất ngờ hôm qua mình được nghỉ nên liền đi xem đội Việt Nam thi đấu. Mình rất may mắn khi được một người bạn cho vé vào sân”, An nói.

Từ Majan, khu vực cách sân vận động 17 km, An lái xe đến khu vực Bur Dubai. Do gần sân vận động không có bãi đỗ, cô gửi xe ở gần đó rồi cùng vài người khác bắt taxi đến sân vận động. Dù đến trước trận đấu hơn một giờ, An và nhóm bạn vẫn bị trễ giờ lăn bóng do thời gian xếp hàng lâu. “Chúng mình vào sân vận động sau khi hiệp một đã bắt đầu được 5 phút”, An nói.

Trong nhóm bạn đi cùng An còn có Tagashira Riku, một du khách đến từ Nhật Bản, mới sang Dubai du lịch. “Bạn ấy đã cùng bọn mình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, An cho biết.

Thuý An tại sân vận động tối 20/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: NVCC.

Thuý An chụp ảnh tại sân vận động tối 20/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: NVCC.

Theo nữ tiếp viên, CĐV Jordan đi cổ vũ rất đông và khí thế, ngồi hơn 3/4 khán đài. “Tuy chúng ta kém hơn hẳn về số lượng nhưng tiếng hò reo từ những CĐV mặc áo cờ đỏ sao vàng không hề kém”, An nhớ lại.

CĐV đi từ Việt Nam mang rất nhiều vật dụng vào sân để tạo không khí như kèn, trống, cờ lớn và nhiều băng rôn. An cảm thấy rất tự hào vì niềm tin yêu màu cờ sắc áo mà các CĐV từ Việt Nam mang lại.

An nhớ khoảnh khắc thời gian như dừng lại vào phút thứ 51, khi Công Phượng đệm bóng giúp đội nhà quân bình tỷ số. “Phải mất 2 giây chúng tôi mới nhận ra là đá vào. Khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo của CĐV Việt Nam, còn nửa khán đài còn lại thì im lặng”, cô nói.

CĐV Jordan hò hét ăn mừng cùng CĐV Việt Nam
 
 

CĐV Jordan hò hét ăn mừng cùng CĐV Việt Nam

CĐV Jordan tại Dubai nhảy múa cùng người Việt Nam sau trận đấu. Video: AFC Asian Cup.

Hầu hết người Việt có mặt tại sân vận động Al Maktoum tối 20/1 đều “bị mất tiếng”. Trong suốt quá trình đi cổ vũ, An phải ngậm thuốc đau họng để giữ giọng. “Mỗi khi có đường chuyền bóng để đội nhà dâng cao, mình không còn cảm giác đau họng mà chỉ biết hò reo cùng mọi người”.

Nhớ lại đêm qua, An cho rằng, dù thắng hay thua đội tuyển Việt Nam vẫn luôn tuyệt vời trong lòng cô: “Có lẽ, bên cạnh chiến thắng lịch sử của đội nhà, điều khiến mình nhớ nhất trong đêm qua là gương mặt của các cổ động viên Jordan khi tuyển Việt Nam thắng loạt đá penalty”. 

ABC (đầu tiên từ trái sang) ăn mừng cùng An và nhóm bạn sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Tagashira Riku (đầu tiên, bên trái) cùng cả nhóm ăn mừng sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Hiện An vẫn chưa thể tin được đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan, đội được đánh giá là “cửa trên”. Tuy đứng cuối bảng ở vòng ngoài và cũng là đội cuối cùng giành vé bước vào vòng 1/8, các cầu thủ đã chơi một trận quật khởi, chứng tỏ được đội Việt Nam xứng đáng có mặt trong vòng đấu này. Cô đang cố gắng sắp xếp công việc và lên kế hoạch đi cổ vũ đội Việt Nam trong trận đấu kế tiếp diễn ra tối 24/1.

Nguồn: Vnexpress.net