Ấn tượng về Sa Pa của những nhà vô địch marathon

0
7
Ấn tượng về Sa Pa của những nhà vô địch marathon

Giải marathon diễn ra dịp Trung thu nên anh Hùng đã có trải nghiệm khó quên khi chạy dưới ánh trăng sáng soi rõ ruộng bậc thang Sa Pa.

Ấn tượng về Sa Pa của những nhà vô địch marathon
 
 

Ấn tượng về Sa Pa của những nhà vô địch marathon

Từ ngày 21 đến 23/9, giải chạy việt dã đường núi 2018 (Vietnam Mountain Marathon – VMM) diễn ra tại Sa Pa. Trong các cự ly chạy từ 10 đến 100 km, vượt qua 3.400 thí sinh đến từ 54 quốc gia, nhiều vận động viên người Việt đứng trên bục vinh danh. Tất cả đều có những ấn tượng khó quên về khung cảnh Sa Pa trên đường chạy.

Đối với anh Nguyễn Tiến Hùng, đến từ Phú Thọ, nhà vô địch cự ly 100 km, chạy dưới ánh trăng vào ban đêm là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Theo anh Hùng, từ khi tập chạy bộ cách đây 2 năm, anh đã mong muốn tham dự một giải chạy trên cung đường rừng núi để ngắm khung cảnh thiên nhiên. Đến khi tham dự giải marathon ở Sa Pa, anh Hùng đã rất ấn tượng với cảnh vật hai bên đường.

Anh Nguyễn Tiến Hùng (giữa), vô địch cự ly 100 km nam, với thành tích 14 giờ 45 phút.

Anh Nguyễn Tiến Hùng (giữa), vô địch cự ly 100 km nam, với thành tích 14 giờ 45 phút.

“Mình chạy từ 10 giờ tối, điều thú vị nhất là lúc đó trăng sáng, mọi thứ hiện lên rất tuyệt vời. Mình ấn tượng với ruộng bậc thang, những thác nước chảy trong đêm và cả những con người thân thiện”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Sỹ Hiếu (Hải Phòng), nhà vô địch cự ly 70 km nam lại bày tỏ rất thích homestay ở bản Tả Van, Sa Pa. Đã là năm thứ 3 tham gia giải marathon ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên anh Hiếu thi đấu tại Sa Pa.

Theo anh, cung đường đầy thách thức đã chạy qua mang đến cơ hội ngắm đất trời Sa Pa mùa lúa chín. Anh nhớ lại về những ngày ở đây: “Mình thuê một căn homestay ở bản Tả Van có tầm nhìn đồi núi, ruộng bậc thang rất đẹp. Khi ở đó, mình được ăn cơm cùng chủ nhà và bữa cơm đó rất ngon”.

Bé Hào là nhà vô địch nhí ở cự ly 10 km với thành tích 57 phút.

Bé Hào là nhà vô địch nhí ở cự ly 10 km với thành tích 57 phút.

Mới 12 tuổi nhưng bé Lê Anh Hào đã giành giải nhất cự ly 10 km. Hào kể lại: “Đây là lần thứ hai em đến Sa Pa. Em thích nơi này vì có cảnh đẹp, người dân gần gũi và nhiều khu du lịch để tham quan”.

Anh Lê Tuấn Anh (Lào Cai), bố của Hào và cũng là nhà vô địch cự ly 15 km năm nay. “Cung đường chạy ở Sa Pa khiến mình rất mệt, đòi hỏi người chạy phải có lòng quyết tâm thật cao. Vừa chạy về xong mình đã lên ý tưởng rủ bạn bè lên đây đi du lịch, tham quan rồi”.

Vietnam Mountain Marathon được tổ chức bởi công ty Topas Travel và hỗ trợ bởi Topas Ecolodge. David Lloyd, Giám đốc Thể thao của VMM, nhận định: “Giải marathon hội tụ 3.400 vận động viên đến với Sa Pa, chưa kể gia đình và những cổ động viên của họ. Hàng nghìn tấm ảnh, dòng trạng thái khiến Lào Cai trở thành một trong những từ khóa nóng nhất trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram cuối tuần này… Từ đó, ngày càng nhiều người sẽ được khơi nguồn cảm hứng để tìm đến đây, điều này có tác động tích cực cho ngành du lịch địa phương”.

Năm nay là lần thứ 6 giải chạy được tổ chức tại Sa Pa, kể từ lần đầu năm 2013.

Kiều Dương

Nguồn: Vnexpress.net