Âm mưu của người chồng Trung Quốc rủ vợ đi nghỉ để giết

0
7
Bố mẹ nghi ngờ con rể (trong ảnh) giết con gái mình để hưởng bảo hiểm. Ảnh: Shanghaiist.

Một tháng trước chuyến đi, người đàn ông ở Thiên Tân đã mua hàng chục hợp đồng bảo hiểm cho vợ.

Zhang Weifan bị cáo buộc đã sát hại vợ mình, Xiaojie, trong chuyến du lịch tới Phuket, Thái Lan. Gia đình người vợ nghi ngờ con rể thực hiện vụ giết người để hưởng bảo hiểm nhân thọ, Shanghaiist đưa tin ngày 12/12.

Bố mẹ nghi ngờ con rể (trong ảnh) giết con gái mình để hưởng bảo hiểm. Ảnh: Shanghaiist.

Người chồng có tên Zhang Weifan được hưởng các quyền lợi từ bảo hiểm mua cho vợ. Ảnh: Shanghaiist.

Theo Paper, gia đình 3 người gồm hai vợ chồng du khách và con gái gần 2 tuổi sống ở Thiên Tân đến Thái Lan vào cuối tháng 10. Vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ, Zhang gọi điện cho bố mẹ vợ thông báo về việc Xiaojie bị chết đuối tại bể bơi ở khách sạn.

Bố mẹ Xiaojie nghi ngờ nguyên nhân cái chết vì con gái họ rất giỏi bơi lội. Khi Zhang bay về Thiên Tân, bố mẹ vợ đã đến gặp con rể và bắt anh này phải quay lại Phuket cùng họ để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tại đây, bố mẹ nữ du khách được cảnh sát cho phép kiểm tra thi thể con gái. Họ phát hiện trên người của con có rất nhiều vết bầm tím. Hai người lập tức báo điều này với cảnh sát. Zhang bị bắt ngay sau đó. Khi bị thẩm vấn, người chồng thừa nhận đã dúi đầu vợ xuống nước cho đến chết.

Bố mẹ Xiaojie tiếp tục điều tra về con rể và phát hiện ra một tháng trước chuyến đi, Zhang đã mua 10 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Những giấy tờ này đều đứng tên Xiaojie, và người được hưởng quyền lợi là Zhang. Tổng số tiền được hưởng lên đến hơn 30 triệu tệ (100 tỷ đồng). Zhang cũng thất nghiệp hơn một tháng nay nhưng vẫn nói dối vợ là đi làm.

Hiện tại, bố mẹ Xiaojie tìm cách buộc con rể từ Thái Lan về Trung Quốc vì họ tin rằng tại đất nước mình, Zhang sẽ phải lĩnh án tử hình vì hành động độc ác trên.

Nguồn: Vnexpress.net