Ai Cập phủ nhận cáo buộc trộm nội tạng của khách Anh đột tử

0
12
David Humphries cùng vợ, Lynda, kỷ niệm ngày cưới một ngày trước khi ông qua đời. Ảnh: Gia đình Humphries.

Thi thể của khách đột tử khi nghỉ tại Ai Cập được đưa về Anh mà thiếu một số bộ phận, dấy lên nhiều nghi ngờ trong dư luận.

David Humphries, 62 tuổi, gặp nạn khi đang cùng gia đình nghỉ dưỡng trong khu resort tại thành phố Hurghada, ven Biển Đỏ, Ai Cập từ đầu tháng 9. Ông phải nằm viện vì phát hiện những cơn đau ngực. Ngày 18/9 khi đang chơi đùa cùng cháu bên bể bơi, ông quỵ ngã và tử vong tại bệnh viện.

Thi thể của ông Humphries được đưa về Anh vào ngày 1/10. Trong quá trình khám tử thi lần hai theo yêu cầu của gia đình, nhân viên giám định phát hiện tim và một số bộ phận trong cơ thể của nạn nhân đã bị cắt bỏ. Báo cáo này dấy lên nhiều ngờ vực trong dư luận, có ý kiến cho rằng đây có thể là một vụ trộm nội tạng.

David Humphries cùng vợ, Lynda, kỷ niệm ngày cưới một ngày trước khi ông qua đời. Ảnh: Gia đình Humphries.

David Humphries cùng vợ, Lynda, kỷ niệm ngày cưới một ngày trước khi ông qua đời. Ảnh: Gia đình Humphries.

Tuy nhiên, giới chức Ai Cập khẳng định truyền thông Anh đưa tin sai sự thật và cáo buộc về hành vi trộm cắp nội tạng là “vô căn cứ”, AFP đưa tin ngày 22/10. Theo chính phủ Ai Cập, tim, gan, thận… được lấy mẫu để điều tra nguyên nhân cái chết. Chưa có lời lý giải cho việc những mẫu nội tạng này chưa được đặt lại nguyên trạng.

Báo cáo khám nghiệm cho thấy, nhiều khả năng du khách Anh bị đau tim dẫn đến tử vong. Anita Goodall, con gái của nạn nhân, nói rằng cô không buộc tội ai gây ra cái chết của cha mình. 

Cuối tháng 8, một đôi vợ chồng khách Anh khác cũng tử vong trong khách sạn 5 sao tại thành phố Hurghada. Giới chức Ai Cập cho hay, nạn nhân là ông bà John và Susan Cooper – ngã bệnh và đột tử vì mắc khuẩn E. coli. Tuy nhiên, con gái của họ cho rằng cha mẹ qua đời trong hoàn cảnh “đáng ngờ”.

Nguồn: Vnexpress.net