78 ngày đi bộ độc hành xuyên Mông Cổ

0
9
3-8257-1427275967.jpg

Chuyến độc hành xuyên Mông Cổ của chàng trai 24 tuổi xứ Wales đã trở thành hành trình khám phá quốc gia ngoạn mục nhất năm 2014.

Danh hiệu chuyến phiêu lưu ấn tượng nhất năm (National Adventure of the Year) đã được dành cho Ash Dykes sau khi anh vượt qua 39 ứng viên khác và là người Wales đầu tiên nhận giải này. Tại buổi trao giải ngày 18/3 ở Scotland, phần thưởng dành cho Ash Dykes là một chiếc bát truyền thống của người Mông Cổ và tấm bằng chứng nhận thành tích.

3-8257-1427275967.jpg

Một mình giữa thảo nguyên mênh mông. Ảnh: Wales News Service.

Nhà thám hiểm nổi tiếng Ranulph Fiennes, người đầu tiên đặt chân tới cả 2 vùng cực, nhận xét về Ash rằng đôi chân của chàng trai này là “ví dụ tiêu biểu cho sự kiên định”.

Anh đã dành 78 ngày để băng qua chặng đường dài hơn 2.400 km tới vùng đất của những dãy núi Altai hùng vĩ, qua sa mạc Gobi khắc nghiệt và các thảo nguyên mênh mông. Tính đến nay, Ash cũng là người đầu tiên hoàn thành chuyến đi bộ độc hành xuyên Mông Cổ.

Ash chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình bé nhỏ khi nhận được danh hiệu lớn với bình chọn nhiều nhất. Tôi cũng tự hào về bản thân và không nghĩ có nhiều sự ủng hộ đến vậy”. Người dân địa phương gọi Ash Dykes là “báo tuyết cô đơn” khi họ gặp anh đang đi một mình giống như con thú lang thang khắp chốn Mông Cổ hoang dã.

Đem theo 120 kg hành lý trên chiếc xe kéo sau lưng, Ash bắt đầu hành trình từ Olggi ở phía Tây Mông Cổ và kết thúc tại Choybalsan, một thành phố phía đông đất nước này. Chiếc xe dùng để chở đồ ăn đã chia theo khẩu phần và đóng gói, 25 lít nước cùng các dụng cụ cắm trại mà anh cần trên đường đi bộ qua nhiều loại địa hình khắc nghiệt.

10-5276-1427275967.jpg

Mông Cổ là quốc gia có diện tích đất liền lớn thứ 2 thế giới, với chỉ hơn 3 triệu dân sinh sống. Ảnh: walesonline.

Thông thường một ngày trong hành trình anh đi 10 -12 giờ. Ngày đi bộ dài nhất của Ash kéo dài 14 giờ khi anh vượt qua hơn 55 km, đây cũng là lúc anh chạm mốc độ cao 2.700 m. Chống chọi với rất nhiều cơn bão cát, mệt mỏi vì sức nóng điên cuồng và sự cô đơn, cuối cùng anh cũng hoàn thành chuyến đi độc hành. Kết thúc hành trình, Ash kể cảm giác lúc đó thật không thể tưởng tượng được.

Trước đây, Ash Dykes đã có khá nhiều chuyến đi dài ngày như đạp xe qua Campuchia và Việt Nam (15 ngày), đạp xe từ thiện ở Anh (7 ngày)… Anh tiết lộ rằng đang chuẩn bị cho một cuộc khám phá mới vào năm 2015 mà có lẽ chưa ai từng thực hiện.

Ảnh Ash Dykes trên hành trình Mông Cổ

Hương Chi

Nguồn: Vnexpress.net