4 homestay thú vị ở trung tâm Hà Nội

0
8
homestay Ha Noi anh 1

Thay vì ghé thăm các địa điểm du lịch đông người, lựa chọn nghỉ ngơi tại homestay trong thành phố sẽ là trải nghiệm tuyệt vời dành cho các cặp đôi và hội bạn thân ngày cuối tuần.

Homestay là loại hình lưu trú được các bạn trẻ yêu thích bởi sở hữu giá cả và các tiện ích không thua kém không gian nghỉ dưỡng. Ở Hà Nội, bạn không khó để tìm cho mình những căn nhà decor độc lạ, nhiều góc sống ảo để có thể thỏa sức chụp ảnh, thư giãn sau một ngày dài.

Langmandi Homestay

Với lợi thế tọa lạc tại nhiều vị trí đắc địa trong thành phố, mỗi không gian ở Langmandi Homestay đều được thiết kế và lấy cảm hứng theo các phong cách khác nhau. Đối với những ai yêu thích vẻ đẹp cổ điển, bạn nên thử lựa chọn căn phòng Langmandi Tiffany có tông màu đỏ ấm cúng. Nếu muốn ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ 4 hướng qua các bức tường kính, căn phòng Langmandi Le-Blanc trở thành gợi ý tuyệt vời.

Mức giá: 899.000-1,3 triệu/đêm.

Sức chứa: 2-6 người (tùy loại phòng).

Đánh giá của khách hàng:

Phan Nguyễn: “Nhà decor sáng, bắt mắt. Mình ở Babylon có giường treo, một trải nghiệm thú vị. Ban đầu cảm giác hơi lâng lâng vì rung nhẹ nhưng quen thì cảm giác như trôi trên mây, anh chị chủ tốt bụng, giao tiếp nhanh”.

Vlh Phuoc: “Không đơn thuần chỉ là nơi nghỉ ngơi mà ở Langmandi còn mang đến cảm giác ấm áp thân quen như ở nhà mình. Mọi thứ đều rất thoải mái và bình dị”.

Chloe & Leo Homestay

Tọa lạc sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Tràng Tiền, 4 căn phòng Valse, Sun, Wine, Sea ở Chloe & Leo Homestay nằm riêng biệt tại từng tầng khác nhau. Không gian ở đây được thiết kế theo phong cách châu Âu đương đại, lấy tông màu ấm cam, nâu làm chủ đạo.

Đặc biệt, bạn sẽ tìm thấy nhiều góc sống ảo trong từng căn phòng, nấu ăn ở căn bếp đầy đủ tiện nghi và thư giãn tại bồn tắm độc đáo được coi là điểm nhấn đặc biệt nhất tại homestay. Địa điểm chỉ cách trung tâm phố cổ khoảng 3-5 phút đi bộ, thích hợp để bạn “đi trốn” ngày cuối tuần.

Mức giá: 600.000-1 triệu đồng/đêm.

Sức chứa: 2-6 khách.

Đánh giá của khách hàng:

Nghĩa Trần: “Phòng thiết kế kiểu theo lối cổ cổ mà vẫn đảm bảo đủ tiện nghi cần dùng. Điểm nhấn nữa là bồn tắm trong phòng, nhìn siêu thích. Mỗi góc phòng đều có thể biến hóa thành những góc chụp ảnh siêu ảo diệu”.

Thy Huynh: “Mọi chi tiết từ giấy dán tường, ga trải giường đến bồn tắm, căn bếp… đều mang phong cách châu Âu cực kỳ rõ nét luôn. Đây cũng là điều mình rất thích”.

Tiwala Homestay

Chỉ cách trung tâm phố cổ khoảng 700 m, Tiwala Homestay là gợi ý dành cho những cặp đôi muốn tạm gác những bộn bề của cuộc sống để tìm không gian hẹn hò bình yên giữa lòng thành phố.

Homestay có 2 địa điểm tọa lạc trên con phố Trần Quốc Toản và Hàng Chuối để bạn lựa chọn. Khu vực ban công thoáng đãng bố trí trong mỗi phòng trở thành điểm cộng lớn tại đây. Không gian bếp chung gây ấn tượng với khách hàng bởi thiết kế tường ốp gạch tạo cảm giác gần gũi và trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi như bếp điện, lò vi sóng, ấm đun nước…

Mức giá: 300.000-470.000 đồng/đêm.

Sức chứa: 2 người/phòng.

Đánh giá của khách hàng:

Vũ Huệ: “Homestay rất ấm cúng nhưng không bị bí vì có cả ban công, cứ ngỡ giá phòng đắt lắm vì trung tâm Hà Nội chứ ai dè giá rất hợp lí nữa”.

Hà Phương Nguyễn: “Phòng rộng rãi, lại có balcony thoải mái check-in ảnh. Điểm cộng cho một số tiện nghi nho nhỏ như không phải homestay nào cũng có được và chiều khách như tẩy trang, sữa rửa mặt, đồ trong bếp…”.

Mei Hideaway Homestay

Nếu muốn tìm một chốn dừng chân thơ mộng giữa lòng thành phố xô bồ, Mei Hideaway là gợi ý dành cho bạn. Diện tích phòng ở đây không quá rộng và được thiết kế tối giản. Mọi vật dụng sắp xếp một cách khéo léo, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa.

Homestay sở hữu 2 phòng ngủ và một không gian sinh hoạt chung kiêm phòng khách và phòng ăn. Mỗi phòng đều bố trí ban công tràn ngập ánh sáng hướng ra đường Trúc Bạch, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu.

Mức giá: 1,3-2,3 triệu đồng/đêm.

Sức chứa: Tối đa 6 người.

Đánh giá của khách hàng:

Hoàng Mỹ Giang: “Hà Nội với Giang chưa bao giờ yên bình cả, dù ở đâu cũng thấp thoáng chộn rộn những huyên náo chốn thị thành. Thế mà khi đến với Mei vào một ngày mùa xuân lấp lánh nắng thì đã quên hết tất thảy những bộn bề và yêu Mei ngay từ giây phút đầu bước vô”.

Chu Thảo: “Ở Mei, nhận thức về mùa của mình dường như biến mất. Mei nhẹ nhàng như trời vào thu. Mei có hoa và trà. Không nhiều, nhưng đủ. Tinh dầu olive thì tràn ngập khắp phòng”.

40 giây tái hiện nhịp sống vội vã của thủ đô Cuộc sống ở Hà Nội luôn ồn ã và sôi động. Nhịp sống tấp nập ở thủ đô được tái hiện hoàn hảo qua thước phim timelapse.

Nguồn: News.zing.vn