24 giờ không ngủ của CĐV đi Philippines

0
8
Đoàn CĐV có mặt tại sân bay để về Việt Nam rạng sáng 11/12. Ảnh: Phạm Minh Hải.

Nhiều CĐV đã thức trắng từ nhà, mệt và đói sau khi cổ vũ hết mình nhưng niềm vui chiến thắng đã vượt lên tất cả.

Trong số hàng nghìn CĐV lên đường sang Manila, Philippines để cổ vũ trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, nhiều người đã thức trắng suốt 24 giờ. Theo hành trình tour, các CĐV rời Hà Nội sáng 10/12 để đến Manila sau chặng bay dài 3,5 tiếng, ăn uống nhanh gọn rồi tới thẳng sân vận động hoặc kèm tham quan một địa danh trong thành phố, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Đoàn CĐV có mặt tại sân bay để về Việt Nam rạng sáng 11/12. Ảnh: Phạm Minh Hải.

Đoàn CĐV có mặt tại sân bay để về Việt Nam rạng sáng 11/12. Ảnh: Phạm Minh Hải.

“Chúng tôi rất mệt sau chuyến bay, nhưng không ai nhắc đến chuyện đó”, chị Đỗ Thị Mỹ Châu, một CĐV đến từ Hà Nội cho biết. Lần đầu đi cổ vũ ở nước ngoài, chị Châu cho rằng không khí tại sân Rizal Memorial trong trận chung kết náo nhiệt không thua kém gì những trận bóng ở Việt Nam. Giống nhiều người hâm mộ khác, chị Châu xúc động khi chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam, điều người dân cả nước đã chờ đợi hàng chục năm nay.

Anh Nguyễn Tùng Lâm, cổ động viên Quảng Ninh đi tour charter do Hanoi Redtours tổ chức chia sẻ, tâm trạng háo hức khiến anh không thể ngủ từ đêm trước khi lên đường. “Sau trận đấu, tôi rát cổ vì hò reo, tay chân run lên nhưng vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang trong sân vận động. Lần đầu tiên tôi có cảm giác được ăn mừng chiến thắng thế này”, anh Lâm kể.

Không khí do CĐV Việt Nam tạo ra trên sân Rizal Memorial được đánh giá là không thua kém so với những trận tổ chức trong nước. Ảnh: Vietravel.

Không khí do CĐV Việt Nam tạo ra trên sân Rizal Memorial được đánh giá là không thua kém so với những trận tổ chức trong nước. Ảnh: Vietravel.

Chị Trịnh Sơn, CĐV đi theo đoàn Vietravel cho biết chị hạnh phúc sau trận đấu, cảm thấy tự hào về đội tuyển. 90 phút thi đấu là lúc người hâm mộ được sống trong cảm xúc thăng hoa và vỡ oà từ bàn thắng đầu tiên. Không khí trên sân cuồng nhiệt, lượng CĐV Việt Nam áp đảo so với Indonesia. “Được chứng kiến giây phút này ai cũng lâng lâng trong niềm vui sướng và mong muốn được ăn mừng cùng đội tuyển”, chị Sơn nói.

Lần đầu ra nước ngoài cổ vũ, anh Đặng Minh Đức từ Bắc Ninh cho hay, quyết định đến sân vận động để xem trực tiếp trận chung kết là hoàn toàn đúng đắn. “Tôi được sống trong những giây phút tuyệt vời với tiếng hò reo, tiếng trống cổ vũ và chiến thắng thuyết phục của đội tuyển”, anh nói. Tuy nhiên, điều khiến anh không hài lòng ở chuyến đi này là tình trạng tắc đường ở Manila, nỗi ám ảnh với cả người dân và du khách đến Philippines.

Một nhóm CĐV mang theo đồ ăn tới sân bay chờ giờ khởi hành về Việt Nam. Ảnh: Son Trinh.

Một nhóm CĐV mang theo đồ ăn tới sân bay chờ giờ khởi hành về Việt Nam. Ảnh: Son Trinh.

Theo các nhà tổ chức tour, bay charter nên việc ăn uống của khách mang tiêu chí nhanh, gọn thay vì thưởng thức đặc sản địa phương. Sau trận đấu tối qua, một số đoàn khách dùng bữa trong nhà hàng Trung Quốc, trong khi những đoàn khác được công ty tour chuẩn bị sẵn suất ăn rồi tới thẳng sân bay.

Các chuyến bay charter chở CĐV sẽ về lại Việt Nam lần lượt trong ngày 11/12. Những chuyến sớm nhất khởi hành rạng sáng hôm nay và chuyến cuối cùng sẽ rời Manila vào khoảng 15h cùng các vận động viên.

Xem thêm:

CĐV khuấy động không khí trên chuyến bay đến Philippines

Hàng nghìn cổ động viên sang Philippines cổ vũ SEA Games

Kiều Dương – Tâm Linh

Nguồn: Vnexpress.net