‘Tổ chức giải chạy mùa lũ là hành động thiếu trách nhiệm’

0
10
van dong vien bi lu cuon anh 1

Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng phản đối quyết định tổ chức giải chạy marathon vào mùa mưa lũ khiến một vận động viên tử vong.

Thông tin vận động viên Thái Đôn Thành (40 tuổi, ngụ TP.HCM) gặp nạn khi tham gia giải chạy Dalat Ultra Trail 2020 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Vận động viên này đăng ký cự ly 70 km xuất phát từ 4h ngày 20/6.

Đến trưa, anh Thành bị lũ cuốn trôi. Chiều cùng ngày, thi thể vận động viên này được tìm thấy tại đầu hồ Suối Vàng, đoạn đường đi Cổng trời thuộc xã Đạ Sar.

Đại diện ban tổ chức gọi đây là “sự cố ngoài ý muốn”. Theo đó, trước khi làm giải, ban tổ chức đã khảo sát địa hình và cắm bảng, bố trí trạm để hướng dẫn xử lý sự cố. Dù vậy, cộng đồng mạng và những người có kinh nghiệm tham gia các giải chạy marathon không hoàn toàn được thuyết phục với lời giải thích này.

van dong vien bi lu cuon anh 1
Lực lượng chức năng và các vận động viên tìm kiếm nạn nhân gặp nạn. Ảnh: V.L.

“Giải toàn những người nghiệp dư không ăn tập nhiều mà tổ chức vào mùa lũ là quá liều lĩnh. Họ đã đứng lên thu tiền thì cũng phải dự tính hậu quả nếu mưa xảy ra sẽ thế nào”, Liên Hà bình luận.

Đồng quan điểm, người dùng Gia Luan Nguyen Ba đưa ý kiến: “Buồn cho một sân chơi tập tễnh, thiếu kinh nghiệm từ người tổ chức lẫn tham gia. Con đường đèo suối nhìn thấy tưởng chừng đơn giản nhưng khi gặp chuyện lại nguy hiểm không tưởng. Sao họ lại chọn những con đường quá dốc, băng suối khi đầu vào không kiểm tra đủ chuyên môn và khả năng xử lý?”.

Trong 2 năm gần nhất, Dalat Ultra Trail đều được tổ chức vào giai đoạn giữa tháng 3. Tuy nhiên, giải năm nay lại tổ chức vào tháng 6 – mùa mưa lũ ở Lâm Đồng. Một số thành viên từng tham gia giải chạy tỏ ra không hài lòng với quyết định từ ban tổ chức.

“Lỗi từ phía họ hết. Mọi năm, giải diễn ra vào tháng 3. Năm nay tổ chức mùa mưa lẽ ra phải đặc biệt cẩn trọng những con suối”, Hoang Dinh Gia chia sẻ quan điểm.

“Trong thành phố, tôi nhìn mưa đã thấy sợ chứ chưa nói đường rừng. Tại sao ban tổ chức có thể cho phép các vận động viên tham dự cuộc thi rủi ro như vậy. Dù cho đã có tính toán, khả năng sự cố xảy ra vẫn không nhỏ”, Lan Anh bức xúc.

Các thành viên tham dự cho biết trời đã đổ mưa lớn từ khoảng 11h và tới hơn 15h mới ngớt. Đây cũng là lý do dẫn đến vụ tai nạn thương tâm vừa qua. Theo các thông tin, khoảng 12h, khu vực suối nơi anh Thành đi qua đổ mưa lớn. Nước dồn xuống khiến vận động viên bị trượt chân và cuốn trôi. Huấn luyện viên chạy cạnh cũng không thể giúp nạn nhân vì sự cố xảy ra quá nhanh.

Ngoài những ý kiến chỉ trích ban tổ chức, cộng đồng mạng cũng dành lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

“Đó là sự cố đáng tiếc và không ai muốn điều như vậy xảy ra. Tôi mong ban tổ chức có thể vững tâm và khắc phục hậu quả. Xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình anh” là tâm sự của độc giả Toàn Nguyễn.

van dong vien bi lu cuon anh 2

Ban tổ chức hủy giải sau sự cố. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi sự cố xảy ra, một số vận động viên và người đam mê marathon đã lên kế hoạch tổ chức buổi tưởng nhớ. Trên một hội nhóm yêu thích chạy bộ, thành viên Do Duy Hoang đề xuất chạy vòng quanh hồ Xuân Hương và đặt hoa trên thành cầu đi bộ.

Sau tai nạn, ban tổ chức giải thưởng đã dừng tất cả cự ly nội dung tổ chức vào 21/6.

Giải Ultra Trail Dalat 2020 là cuộc thi marathon quốc tế và xe đạp địa hình được tổ chức thường niên tại TP Đà Lạt với nhiều cự ly đi qua các khu rừng nguyên sinh thuộc TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Năm nay, giải thu hút hơn 6.200 vận động viên tham gia.

Cự ly 100 km xuất phát lúc 22h ngày 19/6, đến sáng nay tiếp tục xuất phát các cự ly 70 km, 45 km và 21 km tại công khu du lịch Thung lũng Tình yêu. Cuộc đua xe đạp địa hình vượt qua nhiều cánh rừng, suối nước trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương cũng diễn ra song song.

Nguồn: News.zing.vn