Những cung bậc cảm xúc trong ‘Ký ức Hội An’

0
20
Hàng trăm thiếu nữ bước đi trên dòng thời gian bất tận, trong những chiếc áo dài trắng thướt tha.

Không chỉ khán giả Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng có phản hồi tích cực với show diễn thực cảnh hàng đêm trên sông Hoài.

“Ký ức Hội An” là show diễn ra mắt từ tháng 3 với kỳ vọng chạm vào cảm xúc của khán giả, khi gợi lại hồn thiêng đất nước của dải đất miền trung với dòng lịch sử, văn hoá. Khán giả như quên đi đó là một chương trình biểu diễn nghệ thuật với hàng trăm diễn viên trên sân khấu, các hiệu ứng âm thanh ánh sáng, để chìm đắm trong hồi ức về Hội An.

Hàng trăm thiếu nữ bước đi trên dòng thời gian bất tận, trong những chiếc áo dài trắng thướt tha.

Hàng trăm thiếu nữ bước đi trên hiệu ứng ánh sáng mô phỏng dòng thời gian, trong những chiếc áo dài trắng.

Ở đó có câu chuyện Lâm Ấp phố thuở khai hoang, cha ông xẻ gỗ xây nhà tạo lập xóm làng, giương buồm ra khơi, những làng nghề truyền thống dần ra đời… Theo thời gian, Hội An trở thành một cảng thị sầm uất của con đường tơ lụa huyền thoại trên biển, tấp nập thương thuyền quốc tế đến từ những xứ sở xa xôi như Ba Tư, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc… Ở đó cũng có những câu chuyện tình yêu xuyên biên giới, có bi thương, khắc khoải và hạnh phúc. 

Nơi đây trở thành mái nhà của những con người phương xa, một vùng đất vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp sắc màu giao thoa giữa các nền văn hoá.

Nơi đây trở thành mái nhà của những con người phương xa, một vùng đất vừa cổ kính, vừa nhộn nhịp sắc màu giao thoa giữa các nền văn hoá.

Đại cảnh sân khấu được dựng giữa bốn bề sông nước, kỹ xảo ánh sáng hiện đại. Ở đó, 500 diễn viên cống hiến hết mình trong từng cử chỉ, diễn xuất. Mỗi lời ca, làn điệu đều truyền tải những nét đẹp được lưu giữ nhiều thế hệ, cuốn vào đó tình cảm quê hương thiết tha.

Show diễn không còn đơn thuần là một bản nhạc, bài thơ, màn trình diễn ánh sáng, mà là nơi kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa con người với những giá trị phi vật thể, giữa văn hoá – lịch sử với vẻ đẹp của cuộc sống đương đại.

Ông Hoàng Minh Tấn, kiều bào Pháp, chia sẻ: “Buổi biểu diễn khơi gợi trong chúng tôi, những người con xa xứ lòng tự hào dân tộc, chúng tôi càng trân quý hơn những giá trị truyền thống và nét đẹp văn hoá lịch sử của dân tộc”.

Không chỉ khán giả Việt, nhiều du khách nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam cũng ấn tượng. Ông Brian và bà Heather, du khách Canada, hào hứng nói: “Chúng tôi đã ở Hội An một tháng rồi, và đêm diễn để lại trong chúng tôi rất nhiều ấn tượng”.

Bà Marry cùng chồng, đến từ Australia, đã mua vé đến xem show diễn hai lần. Với bà, hình ảnh áo dài, nón lá đã khắc sâu trong tim hai vợ chồng.

Bà Marry cùng chồng, đến từ Australia, đã mua vé đến xem show diễn hai lần. Với bà, hình ảnh áo dài, nón lá đã khắc sâu trong tim hai vợ chồng.

Trong khi đó, Emilio, đến từ Tây Ban Nha, bày tỏ: “Tôi yêu vở diễn này, từ âm nhạc, ánh sáng, trình diễn… Đặc biệt là phân cảnh cuối – hình ảnh đa quốc gia hội tụ tại thương cảng Hội An, với người Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp…Đó là một phần của lịch sử mà tôi từng tìm hiểu trước”.

Không chỉ có những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi hay chùa Cầu, thành phố bên sông Hoài còn có “Ký ức Hội An” – show diễn được tổ chức hàng đêm. Du khách tới đây, dù là vô tình ghé qua vài giờ đồng hồ, cũng lưu lại trong lòng cảm xúc thật đẹp về mảnh đất Faifo.

Nguồn: Vnexpress.net